Phi công kiêm nhà sáng tạo nội dung mạng được tự do sau hai tháng bị giam ở Nam Cực

Nhà sáng tạo nội dung mạng người Mỹ Ethan Guo đã được trả tự do sau hai tháng bị giam giữ tại Nam Cực vì hạ cánh trái phép. Anh phải nộp phạt và bị cấm nhập cảnh Chile ba năm. Guo cho biết anh phải thay đổi đường bay do thời tiết xấu và…

Một nhà sáng tạo nội dung mạng người Mỹ, Ethan Guo, đã được trả tự do vào thứ Bảy vừa qua sau hai tháng bị giam giữ tại một căn cứ không quân của Chile ở Nam Cực. Anh đã hạ cánh máy bay xuống đây mà không có sự cho phép.

Ethan Guo, 19 tuổi khi bắt đầu hành trình gây quỹ cho nghiên cứu ung thư, đang cố gắng trở thành người trẻ nhất hoàn thành chuyến bay một mình tới cả bảy lục địa. Tuy nhiên, anh đã bị bắt giữ sau khi các nhà chức trách Chile cáo buộc anh cung cấp “dữ liệu kế hoạch bay sai” cho giới chức. Các công tố viên cho biết anh chỉ được phép bay qua Punta Arenas ở miền nam Chile, nhưng anh đã tiếp tục bay về phía nam, hướng tới Nam Cực trên chiếc Cessna 182Q của mình.

Sau khi hạ cánh tại lãnh thổ Nam Cực của Chile vào ngày 28 tháng 6, anh đã bị giam giữ tại một căn cứ quân sự trong quá trình đàm phán pháp lý giữa luật sư của anh và chính phủ. Guo, đến từ Tennessee và đã bước sang tuổi 20 vào tháng 7, đã trải qua hai tháng sống trong căn cứ với liên lạc hạn chế và nhiệt độ mùa đông Nam Cực xuống dưới 0 độ C.

Một thẩm phán Chile đã cho phép anh được tự do với điều kiện anh phải đóng góp hàng chục nghìn đô la đã quyên góp được cho một quỹ ung thư nhi đồng trong vòng 30 ngày và rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt. Anh cũng bị cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Chile trong ba năm.

Luật sư của Guo, Jaime Barrientos, cho biết thân chủ của ông đã hạ cánh vì điều kiện thời tiết xấu buộc ông phải thay đổi đường bay, và ông đã nhận được sự cho phép từ các nhà chức trách Chile. Luật sư Barrientos cho biết ông hài lòng với thỏa thuận đạt được với chính quyền.

Guo đã hạ cánh tại Punta Arenas vào thứ Bảy trên một tàu hải quân, mặc áo đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Chile. Anh tỏ ra thân thiện với báo chí sau khi xuống tàu, mô tả thời gian bị giam giữ là một trải nghiệm “tầm thường” với “sự tự do hạn chế”. Anh nói thêm: “Người dân Chile đã vô cùng hiếu khách, họ là những con người tuyệt vời. Họ đã chăm sóc tôi. Họ đã dạy tôi tiếng Tây Ban Nha và đối xử với tôi như người nhà.” Thông tin được đưa ra theo hãng tin AP.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú