Một phi công kỳ cựu 82 tuổi ở Alaska đang nỗ lực đưa vụ tranh chấp liên quan đến chiếc máy bay trị giá $95,000 và vài thùng bia lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.
Ông Kenneth Jouppi, với sự hỗ trợ của Viện Tư Pháp, đang kháng cáo phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Alaska về việc tịch thu máy bay của ông. Ông cho rằng hình phạt này vi phạm Hiến Pháp về việc bảo vệ chống lại các khoản phạt quá mức.
Vào ngày 3 tháng 4 năm 2012, ông Jouppi, một cựu chiến binh Không Quân và chủ sở hữu của KenAir LLC, chuẩn bị chở một hành khách và hàng hóa của cô từ Fairbanks đến Beaver, một ngôi làng hẻo lánh nhỏ ở Alaska, cách đó khoảng 110 dặm về phía bắc.
Theo Fox News, hành khách giấu ba thùng bia trong hành lý, hai thùng Budweiser và một thùng Bud Light, định làm quà cho chồng cô, người làm việc tại Beaver với tư cách là nhân viên bưu điện địa phương. Trước khi ông Jouppi kịp cất cánh, Cảnh Sát Tiểu Bang Alaska đã khám xét máy bay và tìm thấy bia. Ông Jouppi khẳng định mình không hề biết về điều này, nhưng các công tố viên đã buộc tội ông cố ý vận chuyển rượu vào một ngôi làng cấm rượu.
Beaver đã bỏ phiếu vào năm 2004 để cấm nhập khẩu rượu. Ông Jouppi bị kết tội, bị phạt $1,500 và bị kết án ba ngày tù giam, đây là mức phạt tối thiểu theo luật định.
Viện Tư Pháp đang giúp ông Kenneth Jouppi kiến nghị lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. Theo Fox News Digital, các công tố viên đã tiến hành tịch thu chiếc máy bay Cessna U206D của ông Jouppi, trị giá khoảng $95,000, theo Đạo Luật Alaska 04.16.220(a)(3)(C), quy định việc tịch thu các phương tiện được sử dụng để vận chuyển rượu bất hợp pháp.
Các tòa án cấp dưới ban đầu đứng về phía ông Jouppi, cho rằng việc tịch thu toàn bộ máy bay vì mấy thùng bia là quá đáng. Tuy nhiên, vào năm 2024, Tối Cao Pháp Viện Alaska đã đảo ngược quyết định. Các thẩm phán thừa nhận rằng việc tịch thu là một hình thức phạt theo Tu Chính Án thứ tám, nhưng phán quyết rằng nó không quá bất cân xứng so với hành vi phạm tội. Vào tháng 6 năm 2025, ông Jouppi đã đệ đơn kiến nghị lên Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.