Một phi cơ nhỏ đang trên đường làm nhiệm vụ cứu trợ bão đến Jamaica đã gặp nạn và rơi xuống một hồ nước trong khu dân cư ở Coral Springs, vùng ngoại ô Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, vào sáng Thứ Hai. Giới chức trách đã thông báo rằng không tìm thấy nạn nhân nào trong quá trình cứu hộ, và hiện đã chuyển sang công tác tìm kiếm thi thể.
Chiếc máy bay cất cánh từ Broward County, nơi có một cộng đồng người Mỹ gốc Caribbean năng nổ trong việc quyên góp hàng cứu trợ sau khi cơn bão Melissa Cấp 5 tàn phá Jamaica vào cuối tháng trước, theo tin từ ABC News. Ông Mike Moser, Phó Giám Đốc Sở Cứu Hỏa Coral Springs-Parkland, cho hay các đội cứu hộ đã có mặt vài phút sau khi nhận được tin báo. Mặc dù không có căn nhà nào bị hư hại, các nhân viên cứu hộ phát hiện mảnh vỡ gần một hồ điều hòa trong khu dân cư.
Ban đầu, không ai nhìn thấy máy bay, chỉ có dấu vết mảnh vỡ dẫn đến mặt nước. Lực lượng thợ lặn đã tiến hành tìm kiếm nhưng không phát hiện nạn nhân nào. Ông Moser xác nhận nỗ lực cứu hộ đã kết thúc và cảnh sát sẽ tiếp quản công tác tìm kiếm thi thể, trong khi các viên chức hàng không liên bang sẽ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

































