Sau 43 ngày đóng cửa, chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức mở cửa trở lại, chấm dứt giai đoạn gián đoạn dài nhất trong lịch sử nước này. Các nhân viên liên bang sẽ nhận lại lương, các Vườn Quốc gia sẽ mở cửa đón khách, và các dịch vụ công bị đình trệ sẽ dần hoạt động trở lại.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là những hy sinh trong suốt thời gian qua đã đạt được gì và cái giá phải trả là bao nhiêu. Đảng Dân chủ, mặc dù là thiểu số tại Thượng viện, đã sử dụng quyền filibuster để gây ra cuộc đóng cửa, đòi hỏi Đảng Cộng hòa phải đồng ý gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp. Cuối cùng, họ gần như không đạt được gì ngoài lời hứa hẹn về một cuộc bỏ phiếu cho vấn đề này mà không có gì đảm bảo về sự ủng hộ từ phía Đảng Cộng hòa.
Nhiều thành viên Đảng Dân chủ, kể cả những người có quan điểm ôn hòa như Thống đốc California Gavin Newsom, đã bày tỏ sự bất mãn, gọi thỏa thuận này là “thảm hại” và là “sự đầu hàng”.
Ngược lại, Tổng Thống Donald Trump đã ăn mừng chiến thắng này, ca ngợi các nghị sĩ Cộng hòa và tuyên bố “Chúng ta đang mở cửa lại đất nước”. Ông cũng không bỏ lỡ cơ hội chỉ trích Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer.
Dù số điểm tín nhiệm của Tổng Thống Trump có giảm sút trong thời gian qua, ông vẫn còn một năm trước cuộc bầu cử giữa kỳ và dường như không phải lo lắng về việc tái tranh cử. Trong khi đó, vấn đề trợ cấp y tế mà Đảng Dân chủ đã đấu tranh có thể trở thành một mối quan ngại lớn cho hàng chục triệu người Mỹ khi chi phí bảo hiểm tăng vọt vào cuối năm.
Tin từ BBC News cho biết, vụ đóng cửa chính phủ này cũng bị lu mờ bởi những tiết lộ mới liên quan đến Jeffrey Epstein, một tên tội phạm tình dục đã bị kết án.

































