Vào tháng trước, một nhóm người đi xe đạp leo núi đã tình cờ tìm thấy một phụ nữ mất tích hai ngày trong vùng hoang dã hiểm trở của Idaho và đưa bà đến nơi an toàn. Sự việc này làm nổi bật tinh thần cảnh giác và sự dũng cảm của cộng đồng dân cư.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Blaine cho biết, bà Heather Wayment, 46 tuổi, được gia đình báo cáo mất tích vào ngày 17 tháng 9, một ngày sau khi bà được nhìn thấy lần cuối tại khu vực Prairie Creek, Quận Blaine, Idaho.
Một ngày sau, ba người đi xe đạp leo núi, không thuộc đội tìm kiếm cứu nạn chính thức, đã phát hiện bà Wayment trên một con đường mòn hẻo lánh ở Quận Camas, cách nơi tìm thấy chiếc xe của bà khoảng 17 dặm.
Những người đi xe đạp này, gồm hai anh em Tommy và Vinton Gwinn cùng người bạn Shelton Robinson, kể với East Idaho News rằng họ đang trong chuyến cắm trại và đạp xe thường niên thì bất ngờ gặp một phụ nữ chỉ mặc đồ lót và chân đầy máu.
Anh Gwinn chia sẻ: “Chúng tôi phải dừng lại vì rõ ràng bà ấy đang trong tình trạng rất tệ. Ban đầu bà ấy không muốn giúp đỡ. Bà sợ hãi và rất cảnh giác. Mất khoảng nửa giờ bà ấy mới chịu nói chuyện.” Bà Wayment nói rằng mình bị lạc, nhưng nhóm biker lúc đó chưa biết bà là người mất tích vì họ đã cắm trại và không theo dõi tin tức.
Gwinn cho biết thêm: “Đây là một vùng đất cực kỳ hiểm trở. Bà ấy không đi trên đường dành cho xe đạp và phải vượt qua nhiều ngọn núi để đến được chỗ đó. Ban đêm trời rất lạnh. Thật kỳ diệu là bà ấy vẫn còn sống.”
Trong lúc nhóm biker đang giúp đỡ bà Wayment, ba người đi xe đạp địa hình khác tình cờ đi ngang qua và nhận ra bà Wayment chính là người đang bị mất tích. Họ đã dùng điện thoại vệ tinh gọi 911 và lực lượng cứu hộ đã cung cấp tọa độ nơi trực thăng sẽ đến để đón bà. Anh Robinson cho biết, một người lái xe đạp địa hình đã đưa bà xuống bãi đất trống để trực thăng cứu hộ có thể hạ cánh an toàn, tiết kiệm thời gian cho đội cứu hộ.
Bà Wayment được trực thăng đưa đến Trung tâm Y tế St. Alphonsus ở Boise để điều trị những vết thương không rõ. Hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của bà hay cách bà bị lạc.
Văn phòng Cảnh sát trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đi xe đạp đã tham gia vào công cuộc giải cứu bà Wayment. Họ nhấn mạnh sự nỗ lực của các phó cảnh sát trưởng Quận Blaine và những người đi xe đạp đã kịp thời liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, hướng dẫn phi hành đoàn Life Flight đến chỗ bà Heather, và ở bên cạnh hỗ trợ y tế cho đến khi lực lượng y tế có thể đến, theo Fox News.