Một phát hiện khảo cổ gây kinh ngạc vừa được công bố tại Ai Cập: lăng mộ của một thành viên hoàng gia cổ đại, được che giấu khéo léo sau một cánh cửa tưởng chừng như vô dụng.
Theo thông báo từ Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập vào tháng 4 vừa qua, lăng mộ này được tìm thấy tại khu khảo cổ Saqqara, thuộc tỉnh Giza.
Chủ nhân của lăng mộ là Hoàng tử Userefre (hay Waser Ef Ra), con trai của Vua Userkaf – người sáng lập Vương triều thứ Năm (khoảng thế kỷ 25-24 trước Công nguyên).
Điểm độc đáo nhất của phát hiện này là lăng mộ được giấu kín sau một “cánh cửa giả khổng lồ” làm bằng đá granite hồng. Cánh cửa này có kích thước ấn tượng, cao khoảng 4.2 mét và rộng 1.1 mét. Các nhà chức trách Ai Cập cho biết, đây là lần đầu tiên một cánh cửa giả với quy mô và vật liệu như vậy được tìm thấy.
Trên cánh cửa giả này có khắc chữ tượng hình, ghi rõ tên và các tước hiệu quan trọng của hoàng tử Userefre, cho thấy ông là một nhân vật có địa vị cao trong xã hội bấy giờ.
Bên trong lăng mộ, các nhà khảo cổ còn khai quật được nhiều hiện vật quý giá, bao gồm các bức tượng của Vua Djoser, vợ và 10 người con gái của ông. Một bàn đá granite đỏ dùng cho các nghi lễ cúng tế cũng được tìm thấy. Đặc biệt, ở phía bắc của cánh cửa giả, có một nhóm 13 bức tượng đá granite hồng ngồi trên ghế bành, cùng với tượng đầu của những người vợ của hoàng tử.
Phát hiện này được đánh giá là rất quan trọng, giúp các nhà khoa học “vén màn thêm những bí mật” về giai đoạn lịch sử đầy bí ẩn của Ai Cập cổ đại. Đây cũng là một trong nhiều khám phá đáng chú ý tại Ai Cập trong thời gian gần đây, cho thấy vùng đất này vẫn còn tiềm ẩn vô vàn kho báu lịch sử.
Thông tin này được đưa tin bởi Fox News.