Một con trăn dài 20 foot, bị bệnh nặng và miệng bị nhiễm trùng nghiêm trọng, đã được phát hiện bị bỏ rơi trong một thùng rác ở khu trung tâm Los Angeles. Con vật này sau đó đã được một chuyên gia xử lý bò sát địa phương giải cứu, theo tin từ Fox LA ngày 8 tháng 8 năm 2025.
Ông Joseph Hart, người điều hành tổ chức cứu hộ SoCal Reptile Hunter, cho biết ông nhận được cuộc gọi cầu cứu vào hôm Thứ Ba về một con trăn được tìm thấy trong thùng rác của một khu chung cư ở trung tâm Los Angeles. Miệng con trăn bị sưng do nhiễm trùng nặng, một tình trạng khá phổ biến trong việc buôn bán thú cưng.
Những người hàng xóm lo lắng đã liên hệ với ông Hart sau khi các cơ quan cảnh sát địa phương, kiểm soát động vật và các dịch vụ động vật khác được cho là đã từ chối hỗ trợ hoặc cho biết họ sẽ phải an tử con trăn này. Đoạn video được ghi lại cho thấy ông Hart đã tự mình trèo vào thùng rác và khống chế con trăn khổng lồ, một con cái mà sau đó ông đặt tên là Apples.
Về việc con trăn bị bỏ rơi, ông Hart nhận định có thể chủ sở hữu trước đó đã quá choáng ngợp với chi phí điều trị y tế cho con vật. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “việc vứt bỏ hoặc bỏ rơi động vật hoàn toàn không phải là giải pháp”.
Ông Hart đã bày tỏ lòng biết ơn đến những người hàng xóm đã gọi ông đến giải cứu, khẳng định chính họ là “những anh hùng thực sự”, vì nhờ đó Apples đã nhận được sự giúp đỡ và chăm sóc cần thiết. Trong một bản cập nhật trên trang Instagram của mình, ông Hart, người cũng tổ chức các sự kiện và chương trình giáo dục về bò sát hoang dã, cho biết ông đang gây quỹ để Apples có thể tiếp tục được điều trị y tế và được sống trong một môi trường phù hợp.
Ông Hart hy vọng Apples sẽ dành phần đời còn lại làm một “động vật giáo dục” trong tổ chức của ông, giúp mọi người học hỏi về việc chăm sóc bò sát đúng cách. Ông cũng gửi thông điệp mạnh mẽ: “Xin đừng phạm tội ngược đãi hoặc bỏ rơi động vật. Có những người có thể giúp đỡ các bạn.”