Nước Pháp long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm vụ tấn công khủng bố Paris năm 2015, nơi các tay súng đã tấn công nhà hát Bataclan, nhiều quán cà phê và sân vận động quốc gia, cướp đi sinh mạng của hơn 130 người và làm bị thương hơn 400 người khác.
Arthur Denouveaux, chủ tịch hiệp hội nạn nhân Life for Paris, chia sẻ rằng những người sống sót vẫn đang phải vật lộn để đối phó với những sang chấn tinh thần sau vụ tấn công. Lễ tưởng niệm là dịp để tưởng nhớ những người đã khuất và thể hiện sự đoàn kết với những người còn sống.
Vào ngày 13 tháng 11 năm 2015, chín tay súng và những kẻ đánh bom tự sát thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công liên hoàn tại nhiều địa điểm ở Paris. Các mục tiêu bao gồm những người hâm mộ bóng đá tại sân vận động Stade de France, khách đi cafe và đặc biệt là nhà hát Bataclan, nơi 90 người thiệt mạng. Hai nạn nhân khác sau đó đã tự tử do chấn thương tâm lý và thể chất.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Thị trưởng Paris Anne Hidalgo sẽ tham dự buổi lễ chính tại khu vườn tưởng niệm mới được xây dựng gần Tòa Thị Chính Paris. Ông Macron cũng sẽ đặt vòng hoa tại các địa điểm xảy ra các vụ tấn công. Tháp Eiffel sẽ được thắp sáng bằng màu quốc kỳ Pháp để tưởng nhớ các nạn nhân. Liên đoàn bóng đá Pháp cũng sẽ dành một phút mặc niệm trước trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Ukraine.
Vụ tấn công ngày 13 tháng 11 năm 2015 đã gây ra một cú sốc lớn cho nước Pháp, làm tổn thương sâu sắc đến cảm giác an toàn của người dân. Theo ABC News, phiên tòa xét xử các nghi phạm kéo dài nhiều tháng sau đó đã kết án Salah Abdeslam, thành viên duy nhất còn sống của nhóm khủng bố, mức án tù chung thân không ân xá.






























