Một cặp gấu trúc khổng lồ đã sống ở Pháp 13 năm và sinh được ba chú gấu con nay đã lên đường trở về Trung Quốc, theo thông báo từ sở thú Beauval.
Huan Huan (gấu cái) và bạn đời Yuan Zi (cùng 17 tuổi) đã thực hiện chuyến bay kéo dài 12 tiếng từ phi trường Charles-de-Gaulle của Paris trên những chiếc hộp trắng lớn có cửa sổ, lỗ thông hơi và dòng chữ “Bon voyage” (Chúc thượng lộ bình an).
Giám đốc sở thú, Rodolphe Delord, trong buổi lễ chia tay ở phi trường, cho biết chúng “đang đến độ tuổi cần được chăm sóc đặc biệt” và sẽ “hưởng lợi từ môi trường tối ưu” tại Cơ sở Nghiên cứu Nhân giống Gấu trúc Lớn Thành Đô, nơi chúng được sinh ra.
Ông Delord trước đó giải thích rằng Huan Huan được chẩn đoán mắc bệnh suy thận, điều này không phải là hiếm đối với động vật ăn thịt ở độ tuổi này. Các đội thú y của Pháp và Trung Quốc đã quyết định đưa chúng trở lại Trung Quốc trong khi tình trạng sức khỏe cho phép chúng di chuyển an toàn.
Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã tặng các quốc gia hữu nghị linh vật không chính thức của mình như một phần của chính sách “ngoại giao gấu trúc”. Hiện tại, nước này cho các vườn thú vay gấu trúc theo các điều khoản thương mại.
Cặp gấu trúc này đã trở nên nổi tiếng ở Pháp kể từ khi chúng đến sở thú Beauval vào năm 2012. Huan Huan sinh năm 2017 chú gấu trúc đầu tiên từng được sinh ra ở Pháp, Yuan Meng, một con đực đã được gửi đến Trung Quốc 5 năm sau đó. Nó cũng sinh đôi hai con cái vào năm 2021, Huanlili và Yuandudu. Chúng sẽ ở lại sở thú Beauval trong thời gian tới, nơi đã đón 1,9 triệu du khách vào năm ngoái. Theo nguồn tin ABC News cho biết, tại Thành Đô, cặp đôi sẽ “tiếp tục nâng cao nhận thức của du khách về việc bảo tồn loài mang tính biểu tượng này”.
Hiện có khoảng 2.000 con gấu trúc sống trong tự nhiên ở Trung Quốc và 500 con trong điều kiện nuôi nhốt trên toàn thế giới.







































