Một bức thư gửi cho biên tập viên của tờ Seattle Times đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định của Tổng Thống Donald Trump trong việc hủy bỏ thỏa thuận sông Snake mà chính quyền Biden đã đạt được với một số bộ lạc bản địa, thống đốc các tiểu bang Washington và Oregon, và cộng đồng bảo vệ môi trường. Người viết thư cho rằng đây là một “sự xúc phạm nghiêm trọng đến những nỗ lực chung của chúng ta”.
Thỏa thuận này vốn cam kết phát triển các giải pháp thay thế cho việc sử dụng sông Snake trong nông nghiệp, giải trí, giao thông và năng lượng, đồng thời khôi phục dòng sông về trạng thái tự nhiên. Việc thực hiện những giải pháp này sẽ giúp cứu nhiều loài động vật hoang dã mang tính biểu tượng đang gặp nguy hiểm ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm nhiều loài cá hồi và loài cá voi sát thủ cư trú phía nam của biển Salish.
Người viết thư nhấn mạnh rằng việc hủy bỏ thỏa thuận không chỉ tàn phá sông Snake mà còn thể hiện sự mất niềm tin vào Trái Đất và sự sẵn sàng của nhân loại trong việc chia sẻ hành tinh với các loài khác. Theo bức thư, việc tiếp tục phá hoại đất đai, nguồn nước và không khí, cũng như chà đạp lên động vật hoang dã, đã phản bội tuyên bố của chúng ta về việc là cư dân thông minh nhất của Trái Đất và đẩy toàn bộ hành tinh đến bờ vực hủy hoại sinh thái không thể đảo ngược.
Bức thư kết thúc bằng một trích dẫn từ Barry Lopez, kêu gọi một nền văn minh khác, “ý thức hơn về các giới hạn, bớt tham lam hơn, nhân ái hơn, bớt cố chấp hơn, hòa nhập hơn, bớt khai thác hơn”.
Ý kiến này được đăng tải trên tờ Seattle Times.