Việc ca sĩ nhạc sĩ Puerto Rico, Bad Bunny, được chọn biểu diễn trong chương trình giữa giờ Super Bowl LX tại Sân vận động Levi’s đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội, đặc biệt là từ những người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump. Nhiều nhân vật bảo thủ đã bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội, cho rằng việc trao một sân khấu toàn cầu cho một nghệ sĩ hát tiếng Tây Ban Nha và từng chỉ trích chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng Thống Donald Trump là không phù hợp.
Bad Bunny, tên thật là Benito Antonio Martínez Ocasio, lại xem đây là một chiến thắng của cộng đồng Latinh. Anh chia sẻ: “Những gì tôi cảm nhận vượt xa bản thân mình. Đó là dành cho những người đi trước tôi và đã chạy vô số dặm để tôi có thể đến đây và ghi bàn thắng… Đây là dành cho người dân của tôi, văn hóa của tôi và lịch sử của chúng tôi.”
Thống đốc California, Gavin Newsom, và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Tổ chức Vịnh, Zaileen Janmohamed, đều bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào một màn trình diễn đáng nhớ. Tuy nhiên, các nhà bình luận bảo thủ như Benny Johnson và Robby Starbuck đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc chọn Bad Bunny khiến Super Bowl trở nên “chính trị hóa” và “chia rẽ người hâm mộ”. Họ cũng đề cập đến việc Bad Bunny từng bày tỏ lo ngại về các cuộc truy quét của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) và đã có những phát ngôn chỉ trích Tổng Thống Donald Trump.
Trước đó, cũng có những tin đồn về việc Taylor Swift hoặc ban nhạc Metallica sẽ biểu diễn. Bad Bunny từng có một màn xuất hiện khách mời tại Super Bowl LIV năm 2020. Theo tin từ The New York Times, anh luôn thể hiện quan điểm về các vấn đề xã hội tại Puerto Rico và đã ủng hộ Kamala Harris trong cuộc bầu cử trước.