Bất chấp việc Tòa Bạch Ốc tuyên bố tháng 2 là Tháng Lịch sử Người Da đen, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Donald Trump đã chứng kiến những gì các nhà phê bình cho là hành động tấn công vào lịch sử người da đen tại Hoa Kỳ. Đối với giới học thuật, sử gia và nhà hoạt động, năm vừa qua là một giai đoạn đầy biến động trong nỗ lực vận động giảng dạy lịch sử người da đen.
Tổng Thống Donald Trump đã khởi đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình bằng việc cáo buộc một số bài học lịch sử của người Mỹ gốc Phi nhằm mục đích tuyên truyền lòng căm thù đất nước. Chính quyền đã cắt giảm các nội dung lịch sử người da đen tại các công viên quốc gia, gần đây nhất là gỡ bỏ một triển lãm về chế độ nô lệ ở Philadelphia. Các nhà vận động lịch sử người da đen xem những hành động này và tác động đáng sợ của chúng là điều chưa từng có.
Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Lịch sử Người Da đen, các hoạt động kỷ niệm vẫn sẽ diễn ra. Bối cảnh chính trị hiện tại đã thúc đẩy các tổ chức dân quyền, nghệ sĩ và giới học giả tham gia vào việc truyền tải đầy đủ câu chuyện về nước Mỹ cho giới trẻ. Hàng trăm buổi diễn thuyết, buổi học và sách mới ra đời để đánh dấu cột mốc này.
Bà Angélique Roché, một nhà báo và giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Xavier của Louisiana, đã chấp nhận lời mời “có một không hai” để viết một cuốn tiểu thuyết đồ họa kể lại câu chuyện về Opal Lee, “bà cố của Lễ Juneteenth”. Bà Lee, người cũng sẽ tròn 100 tuổi trong năm nay, được ghi nhận rộng rãi vì đã giúp Lễ Juneteenth, ngày kỷ niệm giải phóng nô lệ ở Texas, được công nhận trên toàn liên bang. Dưới thời Tổng Thống Donald Trump, Lễ Juneteenth không còn là ngày vào cửa miễn phí tại các công viên quốc gia.
Cuốn tiểu thuyết đồ họa “First Freedom: The Story of Opal Lee and Juneteenth” là kết quả của quá trình nghiên cứu, trò chuyện và thăm viếng công phu của bà Roché. Bà hy vọng cuốn sách sẽ có mặt trong các thư viện và lớp học, đồng thời khẳng định rằng “không có gì là tuyên truyền về những sự kiện dựa trên các nguồn tài liệu sơ cấp được nghiên cứu kỹ lưỡng.”
Ông Jarvis Givens, giáo sư về Nghiên cứu Da đen và Người Mỹ gốc Phi tại Đại học Harvard, đã lấy cảm hứng từ những gì ông gọi là “sự tấn công” của Tổng Thống Donald Trump để hoàn thành cuốn sách “I’ll Make Me a World: The 100-Year Journey of Black History Month”. Cuốn sách này bao gồm bốn bài tiểu luận chuyên sâu, tập trung vào các chủ đề quan trọng trong lịch sử người da đen và làm rõ những quan niệm sai lầm.
Ông Robert Trent Vinson, giám đốc Viện Carter G. Woodson tại Đại học Virginia, cho biết ông Woodson, người sáng lập Tuần Lễ Lịch sử Người Da đen, sẽ không ngạc nhiên trước sự phản kháng hiện tại, mà xem đó là dấu hiệu cho thấy “chúng ta đang đi đúng hướng”. Việc chống lại việc giảng dạy lịch sử người da đen dường như xảy ra ở mỗi thế hệ. Tuy nhiên, ông nhận định rằng các mạng lưới không chính thức của người da đen luôn có sự phản kháng và điều đó đang diễn ra ngày hôm nay, theo tin từ Associated Press.



































