Một video ghi lại cảnh một người đàn ông Syria cầm cái mà ông ta tuyên bố là bím tóc bị cắt của một nữ chiến binh người Kurd đã thiệt mạng ở Raqqa đã gây ra làn sóng phẫn nộ. Sự việc xảy ra trong bối cảnh chính quyền Damascus đang tìm cách củng cố quyền kiểm soát ở đông bắc Syria, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn đã kéo dài 15 ngày.
Trong đoạn video, người đàn ông này giơ một bím tóc lên và được cho là đã nói với người quay phim rằng anh ta đã lấy nó từ một phụ nữ mà ông ta cáo buộc là có liên hệ với Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. Khi được hỏi lý do, ông ta đáp: “Cô ta đã chết rồi, cô ta làm được gì nữa?” theo trang tin New Arab có trụ sở tại London.
Đoạn video đã châm ngòi cho một chiến dịch trực tuyến và các cuộc biểu tình, trong đó phụ nữ người Kurd đã tết tóc thể hiện sự đoàn kết. Sự phẫn nộ tiếp tục gia tăng khi quyền kiểm soát ở đông bắc Syria bắt đầu thay đổi, AFP đưa tin.
Bà Nanar Hawach, nhà phân tích về Syria tại Viện Khủng hoảng Quốc tế, cho biết: “Đoạn video nêu bật nỗi sợ hãi của nhiều người Kurd về ý nghĩa của sự kiểm soát của chính phủ Syria đối với cộng đồng của họ”. Bà Hawach nói thêm: “Người chiến binh liên quan đến Damascus đã giơ lên một bím tóc bị cắt, tuyên bố rằng anh ta đã cắt nó từ một nữ chiến binh YPJ đã chết ở Raqqa, nhưng sau đó anh ta lại nói rằng nó là ‘giả’ và là ‘một trò đùa’. Danh tính và số phận của người phụ nữ vẫn chưa được xác minh”.
“Tuy nhiên, phản ứng quan trọng hơn là đoạn video”, bà nói, lưu ý rằng bím tóc mang “ý nghĩa văn hóa trong truyền thống của người Kurd và đã trở thành biểu tượng của sự kháng cự của phụ nữ”.
Sự cố xảy ra khi chính quyền Damascus, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmed al-Sharaa, đang tìm cách mở rộng phạm vi và quyền hạn của mình vào các khu vực do SDF quản lý từ lâu, đối tác chính của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại IS ở Syria.
Raqqa, từng là thủ đô thực tế của Nhà nước Hồi giáo, cũng chứng kiến các cuộc giao tranh trên khắp khu vực giữa lực lượng chính phủ Syria và các đơn vị người Kurd, dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian vào ngày 18 tháng 1.
Thỏa thuận ngừng bắn này diễn ra sau các nỗ lực ngoại giao của đặc phái viên Hoa Kỳ Tom Barrack, người đã gặp chỉ huy SDF Mazloum Abdi và lãnh đạo người Kurd Masoud Barzani ở Erbil vào ngày 17 tháng 1 trước khi đến Damascus gặp al-Sharaa, Reuters đưa tin.
“Việc gia hạn lệnh ngừng bắn 15 ngày mới này đã tạo ra một cửa sổ ngoại giao thực sự, nhưng nó chỉ tạm hoãn chứ không giải quyết được tranh chấp cơ bản”, Hawach nói.
“Đối với người Kurd ở Syria, việc gia hạn mang lại sự giải tỏa tạm thời nhưng có lẽ ít sự chắc chắn về những gì sẽ xảy ra tiếp theo”, bà nói. “Mâu thuẫn cơ bản vẫn còn đó: Damascus khăng khăng đòi hòa nhập cá nhân, trong khi SDF coi việc giải tán tổ chức là sự xóa bỏ về mặt chính trị”.
Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn cũng liên quan đến các mối lo ngại về an ninh xung quanh các tù nhân IS bị giam giữ ở đông bắc Syria.
Damascus đã nắm quyền kiểm soát nhiều địa điểm giam giữ. Như Fox News Digital đã đưa tin trước đây, các tù nhân đã trốn thoát trong quá trình chuyển giao quyền kiểm soát trước khi Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ bắt đầu chuyển các tù nhân đến Iraq vào ngày 21 tháng 1, và hoạt động này vẫn đang tiếp diễn.
“Washington đang chạy đua để chuyển giao các tù nhân trước khi tình hình an ninh xấu đi hơn nữa”, Hawach nói.
“Mục tiêu của Washington là ngăn chặn cuộc đối đầu này dẫn đến hai kết quả: bạo lực chống lại người Kurd, hoặc sự trỗi dậy trở lại của Nhà nước Hồi giáo từ các cơ sở giam giữ”, ông nói.
“Hoa Kỳ đang cố gắng đảm bảo quá trình chuyển đổi này không kết thúc bằng bạo lực theo đường dân tộc hoặc sự trỗi dậy trở lại của Nhà nước Hồi giáo”, Hawach nói thêm.
“Mâu thuẫn cơ bản về việc hòa nhập giữa SDF và Damascus vẫn chưa được giải quyết. Nếu họ không thể thu hẹp khoảng cách đó, việc tái đấu là có thể xảy ra khi lệnh ngừng bắn 15 ngày mới này hết hạn”, ông nói.
Theo tin từ Fox News Digital ngày 25 tháng 1 năm 2026.



































