Phân tích: Lựa chọn của Tổng Thống Trump về Iran: Ngoại giao hay ‘Bom phá бункеr’?

WASHINGTON, D.C. – Tổng Thống Donald Trump đang cân nhắc một quyết định quan trọng trong cuộc chiến mới nổ ra giữa Israel và Iran: có nên tham gia bằng cách giúp Israel phá hủy cơ sở làm giàu hạt nhân được chôn sâu dưới lòng đất ở Fordo hay không. Đây là cơ sở mà chỉ có loại “bom phá бункеr” lớn nhất của Mỹ, được thả từ máy bay ném bom B-2 của Hoa Kỳ, mới có thể vươn tới.

Nếu quyết định tiến hành, Hoa Kỳ sẽ trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột mới ở Trung Đông, đối đầu với Iran trong chính kiểu chiến tranh mà Tổng Thống Trump đã thề sẽ tránh bằng mọi giá. Các quan chức Iran đã cảnh báo rằng sự tham gia của Hoa Kỳ vào một cuộc tấn công vào các cơ sở của họ sẽ gây nguy hiểm cho bất kỳ cơ hội nào còn lại của thỏa thuận giải trừ hạt nhân mà Tổng Thống Trump khẳng định vẫn muốn theo đuổi.

Tổng Thống Trump từng khuyến khích đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và có thể là Phó Tổng Thống JD Vance đề nghị gặp gỡ người Iran, theo một quan chức Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hôm thứ Hai, Tổng Thống Trump đã đăng trên mạng xã hội rằng “mọi người nên sơ tán Tehran ngay lập tức”, khó có thể coi là một dấu hiệu của tiến triển ngoại giao.

Tổng Thống Trump cũng nói hôm thứ Hai rằng “Tôi nghĩ Iran về cơ bản đang ở bàn đàm phán, họ muốn đạt được một thỏa thuận”.

Sự khẩn trương dường như đang gia tăng. Tòa Bạch Ốc thông báo vào cuối ngày thứ Hai rằng Tổng Thống Trump sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 sớm vì tình hình ở Trung Đông.

“Ngay sau khi tôi rời khỏi đây, chúng tôi sẽ làm điều gì đó,” Tổng Thống Trump nói. “Nhưng tôi phải rời khỏi đây.”

Điều ông định làm vẫn chưa rõ ràng.

Nếu ông Vance và Witkoff gặp gỡ người Iran, các quan chức cho biết, người đối thoại có khả năng là Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi, người đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với chính quyền Obama và biết mọi yếu tố của khu phức hợp hạt nhân rộng lớn của Iran. Ông Araghchi, người là đối tác của ông Witkoff trong các cuộc đàm phán gần đây, đã báo hiệu sự sẵn sàng của mình đối với một thỏa thuận hôm thứ Hai, nói trong một tuyên bố, “Nếu Tổng Thống Trump thực sự chân thành về ngoại giao và quan tâm đến việc ngăn chặn cuộc chiến này, thì các bước tiếp theo là hệ trọng.”

“Chỉ cần một cuộc điện thoại từ Washington để bịt miệng một người như Netanyahu,” ông nói, đề cập đến Thủ tướng Israel. “Điều đó có thể mở đường cho sự trở lại với ngoại giao.”

Nhưng nếu nỗ lực ngoại giao đó thất bại, hoặc người Iran vẫn không sẵn lòng nhượng bộ trước yêu cầu chính của Tổng Thống Trump rằng họ phải chấm dứt hoàn toàn việc làm giàu uranium trên đất Iran, thì tổng thống vẫn sẽ có lựa chọn ra lệnh phá hủy Fordo và các cơ sở hạt nhân khác.

Các chuyên gia cho rằng chỉ có một loại vũ khí cho công việc này. Nó được gọi là Massive Ordnance Penetrator, hay GBU-57, và nó nặng đến mức – 30.000 pound – mà nó chỉ có thể được nâng lên bởi một máy bay ném bom B-2. Israel không sở hữu vũ khí hoặc máy bay ném bom cần thiết để đưa nó lên cao và qua mục tiêu.

Nếu Tổng Thống Trump giữ lại, rất có thể mục tiêu chính của Israel trong cuộc chiến sẽ không bao giờ hoàn thành.

“Fordo luôn là mấu chốt của vấn đề này,” Brett McGurk, người làm việc về các vấn đề Trung Đông cho bốn đời tổng thống Hoa Kỳ liên tiếp, từ George W. Bush đến Joe Biden, cho biết. “Nếu điều này kết thúc với việc Fordo vẫn làm giàu, thì đó không phải là một lợi ích chiến lược.”

Điều đó đã đúng từ lâu, và trong hai năm qua, quân đội Hoa Kỳ đã tinh chỉnh hoạt động này, dưới sự giám sát chặt chẽ của Tòa Bạch Ốc. Các cuộc tập trận dẫn đến kết luận rằng một quả bom sẽ không giải quyết được vấn đề; bất kỳ cuộc tấn công nào vào Fordo sẽ phải diễn ra theo từng đợt, với việc các máy bay B-2 thả hết quả bom này đến quả bom khác xuống cùng một lỗ. Và hoạt động này sẽ phải được thực hiện bởi một phi công và phi hành đoàn người Mỹ.

Tất cả điều này nằm trong thế giới kế hoạch chiến tranh cho đến những loạt đạn đầu tiên vào sáng thứ Sáu ở Tehran, thủ đô của Iran, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra lệnh tấn công, tuyên bố rằng Israel đã phát hiện ra một mối đe dọa “sắp xảy ra” đòi hỏi “hành động phủ đầu.” Ông cho rằng thông tin tình báo mới, mà không mô tả chi tiết, chỉ ra rằng Iran đang trên đà biến kho nhiên liệu của mình thành vũ khí.

Các quan chức tình báo Hoa Kỳ, những người đã theo dõi chương trình của Iran trong nhiều năm, đồng ý rằng các nhà khoa học và chuyên gia hạt nhân Iran đã làm việc để rút ngắn thời gian cần thiết để chế tạo một quả bom hạt nhân, nhưng họ không thấy bất kỳ đột phá lớn nào.

Tuy nhiên, họ đồng ý với ông McGurk và các chuyên gia khác về một điểm: Nếu cơ sở Fordo sống sót sau cuộc xung đột, Iran sẽ giữ lại thiết bị quan trọng mà họ cần để tiếp tục con đường chế tạo bom, ngay cả khi họ trước tiên phải xây dựng lại phần lớn cơ sở hạ tầng hạt nhân mà Israel đã để lại trong đống đổ nát sau bốn ngày ném bom chính xác.

Có thể có những lựa chọn thay thế khác cho việc ném bom nó, mặc dù chúng không phải là điều chắc chắn. Nếu nguồn điện đến Fordo bị cắt, bởi những kẻ phá hoại hoặc ném bom, nó có thể làm hỏng hoặc phá hủy các máy ly tâm quay ở tốc độ siêu âm. Rafael Grossi, tổng giám đốc của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cho biết hôm thứ Hai rằng điều này có thể đã xảy ra tại trung tâm làm giàu uranium lớn khác của quốc gia này, Natanz. Israel đã cắt nguồn cung cấp điện cho nhà máy vào thứ Sáu, và ông Grossi cho biết sự gián đoạn có thể đã khiến chúng quay mất kiểm soát.

Tổng Thống Trump hiếm khi nói về Fordo bằng tên, nhưng đôi khi ông ám chỉ đến GBU-57, đôi khi nói với các phụ tá rằng ông đã ra lệnh phát triển nó. Điều đó không đúng: Hoa Kỳ bắt đầu thiết kế vũ khí này vào năm 2004, dưới thời chính quyền Bush, đặc biệt để phá hủy các ngọn núi bảo vệ một số cơ sở hạt nhân sâu nhất ở Iran và Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, nó đã được thử nghiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Trump và được thêm vào kho vũ khí.

Ông Netanyahu đã thúc ép Hoa Kỳ cung cấp бункеr busters của mình kể từ chính quyền Bush, cho đến nay vẫn không thành công. Nhưng những người đã nói chuyện với Tổng Thống Trump trong những tháng gần đây cho biết chủ đề này đã được đưa ra nhiều lần trong các cuộc trò chuyện của ông với thủ tướng. Khi Tổng Thống Trump được hỏi về nó, ông thường tránh trả lời trực tiếp.

Bây giờ áp lực đang đè nặng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, người đã từ chức trong một cuộc chia rẽ với ông Netanyahu, nói với Bianna Golodryga của CNN hôm thứ Hai rằng “công việc phải được thực hiện, bởi Israel, bởi Hoa Kỳ,” một ám chỉ rõ ràng đến thực tế là quả bom sẽ phải được thả bởi một phi công người Mỹ trên một chiếc máy bay của Hoa Kỳ. Ông nói rằng Tổng Thống Trump có “lựa chọn để thay đổi Trung Đông và gây ảnh hưởng đến thế giới.”

Và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, R-S.C., người thường phát biểu cho các thành viên diều hâu truyền thống của đảng mình, cho biết trên CBS hôm Chủ nhật rằng “nếu ngoại giao không thành công,” ông sẽ “thúc giục Tổng Thống Trump dốc toàn lực để đảm bảo rằng, khi hoạt động này kết thúc, sẽ không còn gì đứng vững ở Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của họ.”

“Nếu điều đó có nghĩa là cung cấp bom, hãy cung cấp bom,” ông nói, đồng thời nói thêm, trong một tham chiếu rõ ràng đến Massive Ordnance Penetrator, “bất kỳ loại bom nào. Nếu điều đó có nghĩa là bay cùng Israel, hãy bay cùng Israel.”

Nhưng những người Cộng hòa khó có thể thống nhất về quan điểm đó. Và sự chia rẽ trong đảng về quyết định có nên sử dụng một trong những vũ khí thông thường mạnh nhất của Lầu Năm Góc để giúp đỡ một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ hay không đã làm nổi bật một sự chia rẽ sâu sắc hơn nhiều. Nó không chỉ là về việc làm tê liệt các máy ly tâm của Fordo; nó còn là về quan điểm MAGA về những loại chiến tranh mà Hoa Kỳ nên tránh bằng mọi giá.

Cánh chống can thiệp của đảng, được thể hiện rõ nhất bởi người dẫn chương trình podcast có ảnh hưởng Tucker Carlson, đã lập luận rằng bài học từ Iraq và Afghanistan là không có gì ngoài rủi ro khi dấn sâu vào một cuộc chiến khác ở Trung Đông. Hôm thứ Sáu, ông Carlson đã viết rằng Hoa Kỳ nên “bỏ rơi Israel” và “hãy để họ tự chiến đấu trong các cuộc chiến của mình.”

“Nếu Israel muốn tiến hành cuộc chiến này, họ có mọi quyền làm như vậy,” ông tiếp tục. “Đó là một quốc gia có chủ quyền, và họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng không phải với sự ủng hộ của Hoa Kỳ.”

Tại Lầu Năm Góc, ý kiến chia rẽ vì những lý do khác. Elbridge A. Colby, thứ trưởng bộ quốc phòng về chính sách, vị trí số 3 của Lầu Năm Góc, từ lâu đã lập luận rằng mọi tài sản quân sự dành cho các cuộc chiến ở Trung Đông đều là một tài sản bị chuyển hướng khỏi Thái Bình Dương và việc kiềm chế Trung Quốc. (Ông Colby đã phải sửa đổi quan điểm của mình về Iran để được xác nhận.)

Hiện tại, Tổng Thống Trump có thể giữ một chân ở cả hai trại. Bằng cách thực hiện thêm một lần nữa ngoại giao cưỡng ép, ông có thể đưa ra lý lẽ với những người trung thành với MAGA rằng ông đang sử dụng mối đe dọa về Massive Ordnance Penetrator để đưa cuộc xung đột đến một kết thúc hòa bình. Và ông có thể nói với người Iran rằng họ sẽ ngừng làm giàu uranium bằng cách này hay cách khác, bằng thỏa thuận ngoại giao hoặc vì một chiếc GBU-57 đã làm nổ tung ngọn núi.

Nhưng nếu sự kết hợp giữa thuyết phục và cưỡng ép thất bại, ông sẽ phải quyết định xem đây là cuộc chiến của Israel hay của Mỹ.

Theo The New York Times.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú