Một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh vĩnh viễn đảm bảo rằng những người di trú bị giam giữ tại một trung tâm xử lý của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ở trung tâm thành phố Los Angeles có thể gặp luật sư của họ một cách kịp thời.
Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Maame E. Frimpong đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn vào thứ Năm, yêu cầu những người bị giam giữ trong cơ sở tầng hầm được gọi là B-18 tại tòa nhà liên bang được tiếp cận với luật sư theo yêu cầu của quyền được tư vấn pháp lý theo Tu chính án thứ Năm.
Tại một phiên điều trần vào tháng trước, bà Frimpong đã nghe rằng những người di trú bị giam giữ trong thời gian dài tại B-18 trong điều kiện ngăn cản việc liên lạc riêng tư với luật sư. Các luật sư báo cáo rằng thân chủ bị từ chối quyền sử dụng đường dây điện thoại, bị từ chối các cuộc gặp mặt trực tiếp và bị ép buộc ký các giấy tờ pháp lý trước khi nói chuyện với luật sư.
Trong phán quyết bằng văn bản tuần này, thẩm phán đã chuyển đổi lệnh tạm thời hiện có thành lệnh sơ bộ để đảm bảo tuân thủ liên tục trong khi vụ kiện đang tiến hành.
Theo luật sư của nguyên đơn, Mark Rosenbaum, người đại diện cho các cá nhân tuyên bố đã bị giam giữ tại trung tâm xử lý trong điều kiện bất hợp pháp trong khi bị từ chối quyền tiếp cận luật sư, lệnh này “khẳng định rằng Hiến pháp không dừng lại ở cánh cửa của một trung tâm giam giữ.”.
Bằng cách cấp lệnh cấm, ông Rosenbaum tiếp tục, “thẩm phán đã làm rõ rằng chính phủ không thể bỏ tù người dân và cắt đứt họ khỏi luật sư của mình. Phán quyết này bảo vệ một trong những lời hứa cơ bản nhất của đất nước này — rằng mọi người đều được hưởng quyền được xử lý đúng quy trình pháp lý — bất kể ngôn ngữ họ nói, màu da của họ hay họ đến từ đâu. Không ai ở B-18 nên phải đối mặt một mình với sức mạnh của chính phủ. Vụ kiện này chưa kết thúc, và cuộc đấu tranh của chúng ta để đảm bảo đất nước này thực hiện đúng Hiến pháp của mình cũng vậy.”
B-18 được thiết kế để chỉ tạm giữ người trong thời gian xử lý trước khi thả hoặc vận chuyển đến một cơ sở giam giữ dài hạn hơn, bằng chứng cho thấy. Cơ sở này không có giường, phòng tắm vòi sen hoặc cơ sở y tế, và có diện tích hạn chế.
Tuy nhiên, các nguyên đơn lập luận rằng ICE đã biến B-18 thành một cơ sở giam giữ dài hạn trên thực tế cho những người bị bắt trong các cuộc đột kích di trú và các vụ bắt giữ hàng loạt trong mùa hè, và những người bị giam giữ ở đó đã bị cản trở cố ý việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Bộ Tư pháp phản bác tại phiên điều trần tháng 10 rằng những người bị giam giữ chưa bao giờ bị cố tình ngăn cản liên lạc với luật sư, nhưng hoàn cảnh trong lúc bất ổn trên đường phố liên quan đến các hoạt động di trú của ICE đã gây ra các điều kiện tại B-18 khác xa mức bình thường.
Luật sư của chính phủ, Jonathan Ross, khẳng định rằng các điều kiện tại B-18 đã “bình thường hóa” và ngay cả khi không có lệnh của tòa, “chính phủ sẽ làm điều đúng đắn” và đảm bảo những người bị giam giữ có quyền tiếp cận luật sư.
“Tòa án không nên ra lệnh cho chính phủ làm những gì mà họ đã và đang làm,” ông Ross nói vào tháng trước, nói thêm rằng “hồ sơ cho thấy các nguyên đơn đang nhận được những gì được yêu cầu.” Bà Frimpong đáp lại từ tòa rằng trong khoảng thời gian sau khi bà ban hành lệnh tạm thời vào tháng 7, “vẫn còn những vi phạm,” vì vậy bất kỳ lệnh cấm nào trong tương lai sẽ giải quyết “tương lai.”
Cũng vào tháng 7, thẩm phán đã ban hành lệnh cấm các đặc vụ liên bang thực hiện các vụ bắt giữ di trú bắt nguồn từ “các cuộc tuần tra ngẫu nhiên” nhắm vào người dân để trục xuất dựa trên chủng tộc hoặc ngôn ngữ của họ, nhưng Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã dỡ bỏ những hạn chế đó.
Vấn đề B-18 là một phần của vụ kiện được đệ trình vào đầu tháng 7 tại tòa liên bang Los Angeles, trong đó cư dân Nam California, công nhân và các nhóm vận động đã cáo buộc Bộ An ninh Nội địa “bắt cóc và làm biến mất” các thành viên cộng đồng bằng các chiến thuật dừng xe bất hợp pháp và bắt giữ không có lệnh, và giam giữ các cá nhân tại tòa nhà liên bang trong điều kiện bất hợp pháp trong khi từ chối quyền tiếp cận luật sư.
Nguyên đơn chính, Pedro Vasquez Perdomo, 54 tuổi, một lao động ngày công đến từ Pasadena, cho biết ông đang chờ được đón đi làm công việc xây dựng tại một trạm xe buýt Metro trước một tiệm bánh Winchell’s Donuts ở Pasadena vào sáng ngày 18 tháng 6, khi ông và hai người khác bị bao vây bởi những người đàn ông đeo mặt nạ cầm súng, bị bắt và đưa đến trung tâm giam giữ, nơi ông ở trong ba tuần, phần lớn thời gian không được gặp luật sư. Ông đã được cấp lệnh bảo lãnh và được thả.
Thông tin này được cung cấp bởi City News Service.


































