Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh trả tự do cho bé trai 5 tuổi Liam Conejo Ramos và cha em khỏi một cơ sở giam giữ của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) ở Texas. Lệnh này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi thẩm phán ngăn chặn việc trục xuất hai cha con.
Trong một phán quyết mạnh mẽ vào thứ Bảy, Thẩm phán Fred Biery yêu cầu Liam Conejo Ramos và cha, Adrian Conejo Arias, phải được trả tự do trước thứ Ba.
Theo tin từ FOX 7 Austin, hai cha con bị ICE tạm giữ ở Minnesota tuần trước sau khi trở về nhà từ trường học. Một bức ảnh cậu bé trong chiếc mũ tai thỏ sau đó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.
Thẩm phán Biery cáo buộc chính quyền Tổng Thống Donald Trump có “sự thiếu hiểu biết về một văn bản lịch sử của Mỹ gọi là Tuyên ngôn Độc lập”, đồng thời cho rằng Thomas Jefferson đã đề cập đến nhiều bất bình chống lại một “vị vua độc tài giả hiệu”.
Ông Biery nói thêm: “Hiến pháp đòi hỏi một cán bộ tư pháp độc lập.”
Văn phòng luật sư của gia đình cho biết họ đang hợp pháp tại Mỹ trong quá trình xin tị nạn, đã tuân thủ các phiên điều trần tại tòa và không gây ra mối đe dọa nào. Tuy nhiên, Bộ An ninh Nội địa lại bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng người cha đã bỏ rơi con trai và cố gắng bỏ trốn khỏi các đặc vụ.
Sự việc đã gây ra làn sóng phản đối, với một cuộc biểu tình diễn ra ở San Antonio kêu gọi trả tự do cho hai cha con. Dân biểu Hoa Kỳ Joaquin Castro và Jasmine Crockett đã đến thăm cơ sở giam giữ và gặp gỡ Liam cùng cha.
“Tôi lo lắng vì toàn bộ thời gian chúng tôi ở bên cạnh cháu, cháu đều ngủ. Bố cháu nói cháu ngủ phần lớn thời gian trong ngày vì cháu bị trầm cảm, không ăn uống tốt, nhớ mẹ và các bạn học”, ông Castro chia sẻ sau cuộc gặp.

























