Nghệ sĩ kiêm ca sĩ nhạc indie-pop Peter McPoland đang có một hành trình đầy mới mẻ, chuẩn bị cho tour diễn và quảng bá album mới mang tên “Big Lucky.” Anh sẽ dừng chân tại Vùng Vịnh, biểu diễn tại August Hall ở San Francisco vào ngày 8 tháng 11 tới.
Album “Big Lucky” đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong phương pháp sáng tác và thu âm của McPoland. Anh đã chủ động “ngắt kết nối” khỏi mạng xã hội và cuộc sống số, thay vào đó chọn lối thu âm “cổ điển.” Cụ thể, nam ca sĩ này đã sắm một chiếc điện thoại nắp gập, không còn dùng Spotify mà chuyển sang nghe nhạc trên iPod với những bài hát của The Beatles, và thu âm trên máy băng reel-to-reel thay vì dùng các phần mềm máy tính như album trước đó “Piggy” (2023).
McPoland chia sẻ rằng anh cảm thấy phương pháp này mang lại niềm vui và sự chân thực hơn cho quá trình sáng tạo âm nhạc, giúp anh tránh khỏi quá nhiều lựa chọn và tập trung vào những gì cốt lõi nhất. Ngay cả việc tự tay làm kệ đàn keyboard cho chuyến lưu diễn cũng thể hiện tinh thần không ngại khó, muốn tự mình làm mọi thứ mà anh đang theo đuổi.
Đặc biệt, McPoland sẽ biểu diễn cùng ban nhạc gồm những người bạn thân thiết từ thời niên thiếu. Anh cho biết, điều này mang lại sự thoải mái và cho phép họ “mắc lỗi” cùng nhau, tạo nên một không khí vui vẻ và tự nhiên hơn trên sân khấu, khác hẳn với sự hoàn hảo của những ban nhạc chuyên nghiệp trước đây.
Nam nghệ sĩ sinh ra tại Vermont và lớn lên ở Texas cũng hồi tưởng về tuổi thơ, nơi sân khấu kịch đã nuôi dưỡng tình yêu biểu diễn của anh. Anh cũng chia sẻ niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc của huyền thoại John Prine, người mà anh ngưỡng mộ về khả năng viết lời sâu sắc và hài hước. Theo Mercury News, buổi diễn tại August Hall sẽ bắt đầu lúc 8 giờ tối, giá vé từ 23 đôla và có thể mua qua ticketmaster.com.


























