Phóng viên thể thao của ESPN, Paul Finebaum, đã chia sẻ trên chương trình của Outkick founder Clay Travis rằng đài này đã hủy bỏ một cuộc phỏng vấn tiềm năng với Tổng Thống Donald Trump vào năm 2019.
Theo lời Finebaum, ông đã tiến hành các bước cuối cùng để sắp xếp cuộc phỏng vấn với Tổng Thống Donald Trump, khi đó đang chuẩn bị xuất hiện tại trận đấu giữa LSU và Alabama. Tuy nhiên, phía ESPN đã đột ngột hủy bỏ cơ hội này, với lý do được đưa ra là “không được phép trộn lẫn chính trị với thể thao”.
Finebaum bày tỏ sự thất vọng và cho rằng quyết định này là bất ngờ, đặc biệt khi ông so sánh với việc nhà phân tích bóng rổ của ESPN, Andy Katz, từng được phép đưa tin về giải đấu bóng rổ NCAA cùng với Tổng Thống Barack Obama trước đây.
“Tôi nghĩ câu trả lời khá rõ ràng khi Andy Katz đến Nhà Trắng mỗi năm (để xem bốc thăm). Đó không hoàn toàn là về chính trị. Đó chỉ là về ý tưởng đến Nhà Trắng để phỏng vấn tổng thống Hoa Kỳ. Đó không phải là về chính trị. Đó là về một trận đấu bóng đá. Trận đấu lớn nhất trong năm của bóng đá đại học,” Finebaum chia sẻ.
Ông cho biết thêm mình không bao giờ biết chính xác “nút hủy bỏ” đến từ đâu nhưng nó đã khiến cuộc phỏng vấn không thể diễn ra.
ESPN đã từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Finebaum và Travis dự kiến sẽ được phát sóng vào sáng thứ Ba.
Thông tin này được đăng tải bởi Ryan Gaydos, biên tập viên cao cấp của Fox News Digital, vào ngày 29 tháng 9 năm 2025.