Huyền thoại âm nhạc Paul Anka vừa lên tiếng xác nhận một tin đồn đã lan truyền khắp Hollywood trong nhiều thập niên về Frank Sinatra, người bạn và cũng là người ông từng viết ca khúc biểu tượng “My Way”.
Anka, năm nay 84 tuổi, đang là tâm điểm của bộ phim tài liệu “Paul Anka: His Way” của HBO Max. Khi quảng bá cho bộ phim, đi sâu vào cuộc đời và sự nghiệp kéo dài hàng thập niên của mình, nam ca sĩ-nhạc sĩ người Canada đã đối mặt với câu hỏi nổi tiếng: huyền thoại Frank Sinatra có thực sự “ấn tượng” như lời đồn?
“Vâng, nó rất ấn tượng”, Anka trả lời Page Six khi được hỏi về tin đồn Sinatra có kích thước đặc biệt. Ông cười và nói thêm: “Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì với quý vị đâu!”
Anka kể rằng ông thường dành thời gian cùng “ol’ blue eyes” (biệt danh của Sinatra) và các thành viên khác của ban nhạc Rat Pack tại Las Vegas, nơi họ thường cùng nhau xông hơi. Ông nói đùa: “Tôi đã gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng mắt.”
Tuy nhiên, Anka cũng tiết lộ có một ngôi sao khác mà Sinatra không thể sánh bằng về mặt này: đó là Milton Berle. Tin đồn về “kích thước” của Sinatra từng được tạp chí Vanity Fair nhắc đến khi trích lời người vợ thứ hai của ông, nữ diễn viên Ava Gardner, rằng bà ở lại với người nghệ sĩ nặng 119 pound này vì những lý do rất riêng tư.
Mặc dù vậy, cuộc đời của Anka và Sinatra gắn kết một cách sâu sắc hơn nhiều qua âm nhạc. Ở tuổi 24, khi đang nghỉ dưỡng tại Pháp, Anka nghe một bài hát Pháp mang tên “Comme d’habitude”. Ông nhanh chóng mua bản quyền, giữ lại giai điệu và viết lại lời Anh ngữ dành riêng cho Sinatra.
Năm 1968, chính huyền thoại Frank Sinatra đã thu âm ca khúc này. “My Way” không chỉ hồi sinh sự nghiệp của Sinatra mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. Đài NPR đưa tin “My Way” là ca khúc được phát nhiều nhất tại các đám tang và đã được nhiều nghệ sĩ khác cover, bao gồm Elvis Presley và Sid Vicious của Sex Pistols.
Anka chia sẻ với Fox News Digital vào năm 2021 rằng ông đã rất xúc động khi lần đầu tiên nghe Sinatra hát “My Way” qua điện thoại. “Tôi đã khóc – những giọt nước mắt hạnh phúc – nghĩ rằng ‘Wow, đây là một điều gì đó. Điều này sẽ thay đổi cuộc đời tôi.’ Nó đã thay đổi cuộc đời cả hai chúng tôi, theo một nghĩa nào đó”, ông kể.
Ngày nay, Anka vẫn tiếp tục biểu diễn và nỗ lực giữ gìn di sản của Sinatra sống mãi. Ông cho biết một trong những mục tiêu của mình là giới thiệu những ca khúc kinh điển này đến thế hệ trẻ, bao gồm cả những người dùng TikTok, để họ không quên các huyền thoại âm nhạc như Frank Sinatra.







































