Đội New England Patriots đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết AFC, sau khi giành chiến thắng thuyết phục 28-16 trước Houston Texans. Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với tuyết rơi dày đặc, nhưng không làm giảm đi sự quyết tâm của các cầu thủ.
Ngay từ những phút đầu, Patriots đã thể hiện sự áp đảo. Trong hiệp một, đội đã tận dụng tốt những sai lầm của Texans, bao gồm 4 đường chuyền bị chặn và cướp bóng. Đặc biệt, Marcus Jones đã có một pha cướp bóng và ghi điểm touchdown, tạo đà tâm lý cho toàn đội. Drake Maye, với vai trò quarterback, đã có một ngày thi đấu không quá nổi bật về số liệu thống kê, nhưng anh vẫn thể hiện được bản lĩnh và sự điềm tĩnh trong việc dẫn dắt lối chơi.
Trong khi đó, Houston Texans gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. C.J. Stroud, quarterback của Texans, đã có một trận đấu đáng quên với 4 đường chuyền bị chặn trong hiệp một. Dù Texans đã cố gắng gỡ gạc bằng những pha ghi điểm, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận thất bại.
Với chiến thắng này, Patriots sẽ tiến vào trận chung kết AFC, đối đầu với Denver Broncos. Đây là lần trở lại đầy ấn tượng của Patriots sau 6 năm vắng bóng tại các trận đấu quan trọng. Trận đấu tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu nảy lửa, gợi nhớ lại trận chung kết AFC cách đây 10 năm giữa Tom Brady và Peyton Manning.
Theo tin từ Fox News, trận đấu tới sẽ là cơ hội để Patriots khẳng định vị thế của mình.




























