PARIS – Tuần lễ Thời trang Paris vừa khai mạc đã chìm trong không khí tiếc thương trước sự ra đi của nhà thiết kế Valentino Garavani, một trong những tên tuổi cuối cùng của thời trang cao cấp thế kỷ 20. Ông Valentino, 93 tuổi, đã qua đời tại tư gia ở Rome, theo thông báo từ Quỹ Valentino Garavani và Giancarlo Giammetti.
Valentino, mặc dù đã xây dựng sự nghiệp tại Rome, nhưng những bộ sưu tập của ông luôn được trình diễn tại Pháp trong nhiều thập kỷ. Giới chuyên môn nhận định, Valentino là một trong những nhà thiết kế lớn cuối cùng, người thực sự thể hiện được tinh thần của thời trang thế kỷ 20. Những thiết kế của ông như “chấm bi, bèo nhún, và nút thắt” đã trở thành biểu tượng, định hình nên văn hóa của giới nghệ sĩ nổi tiếng.
Valentino đã tạo ra một tầm nhìn dựa trên ý tưởng đơn giản: làm cho phụ nữ tỏa sáng và khiến khoảnh khắc trở nên khó quên. Ông đã thiết kế trang phục cho những nhân vật nổi tiếng như Jacqueline Kennedy Onassis và Elizabeth Taylor, đồng thời góp phần định hình “Valentino đỏ” trong tâm trí công chúng. Sự ra đi của ông được xem là một mất mát lớn của ngành thời trang, đánh dấu sự kết thúc của một thế hệ nhà thiết kế tài năng.
Nhà thiết kế gốc Ý, Valentino, đã trở thành cầu nối giữa hai kinh đô thời trang, mang sự sang trọng của Rome vào một hệ thống nơi thời trang không chỉ là thương mại mà còn là một nghi thức. Sự nghiệp của Valentino là một biểu tượng, với những bộ sưu tập cả haute couture và ready-to-wear vẫn được trình diễn ở Paris. Sự ra đi của ông mang đến cảm giác mất mát sâu sắc cho những người yêu thời trang, những người đã quen thuộc với hình ảnh của ông ở hàng ghế đầu trong các buổi trình diễn.
Theo ABC News, nhiều người tham dự đã bày tỏ sự tiếc nuối và coi Valentino không chỉ là một thương hiệu thời trang mà còn là một phong cách sống. Sự thanh lịch, sang trọng và niềm tin rằng sự duyên dáng có thể là một hình thức quyền lực của ông vẫn là một chuẩn mực trong bối cảnh thời trang hiện nay.

































