Cư dân tại khu đồi Montmartre, thuộc Quận 18 của Paris, đang lên tiếng báo động về tình trạng du lịch gia tăng đột biến sau Thế vận hội Paris 2024. Theo phóng viên Ashley J. DiMella của Fox News, số lượng du khách đến với kinh đô Ánh sáng đã tăng mạnh, khiến cuộc sống của người dân địa phương gặp nhiều xáo trộn.
Bà Anne Renaudi, một cư dân Montmartre đã sinh sống tại đây 29 năm, chia sẻ với Reuters rằng một khu vực lịch sử của thành phố giờ đây trông giống như một công viên giải trí kể từ khi được làm nổi tiếng qua bộ phim “Amelie”. Bà cho biết: “Mọi người đến đây ba tiếng, vui chơi, mua một chiếc mũ beret hoặc bánh crêpe rồi lại đi, như thể họ đang ở trong một công viên giải trí.”
Bà Renaudie, người đứng đầu Hiệp hội Vivre à Montmartre, cũng bày tỏ sự lo ngại về sự biến mất dần của các cửa hàng truyền thống như tiệm thịt và tiệm phô mai, nhường chỗ cho các cửa hàng kem, bánh crêpe và taco. Hiệp hội của bà đã đề xuất các biện pháp để hạn chế tác động tiêu cực của du lịch, bao gồm giới hạn nhóm du khách, cấm loa phóng thanh và tăng thuế du lịch.
Ước tính vào năm 2024, Paris đã đón 48,7 triệu lượt du khách, trong đó khoảng 11 triệu lượt ghé thăm Montmartre. Bà Anthea Quenel, một cư dân địa phương khác, cũng chia sẻ sự bực bội khi phải chen lấn trong các con phố đông đúc du khách: “Đôi khi tôi phải hét lên để nói ‘Xin lỗi, tôi muốn đi qua’. Cảm giác như Disneyland vậy.”
Tình trạng quá tải du lịch cũng ảnh hưởng đến giá nhà đất. Thị trưởng Quận 18, ông Eric Lejoindre, cho biết vấn đề lớn nhất là nhà ở, và chính quyền đang nỗ lực để kiểm soát các nền tảng cho thuê như Airbnb. Giá bất động sản tại khu vực này đã tăng 19% trong thập kỷ qua.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Thành phố Mexico, nơi người dân địa phương đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối du lịch đại trà và yêu cầu siết chặt luật nhà ở cũng như quy định về lượng khách du lịch. Chính quyền thành phố đã phải xem xét các biện pháp để giải quyết vấn đề này.
Bài báo được trích dẫn từ thông tin của Reuters và The Associated Press.