Bà Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, đã có phản ứng vui vẻ trước màn nhái lại của nữ diễn viên Amy Poehler trong chương trình “Saturday Night Live” (SNL) của đài NBC. Trong tiểu phẩm hài này, Poehler đóng vai bà Bondi khi bà ra làm chứng tại một phiên điều trần giám sát của Ủy ban Tư pháp Thượng viện.
Trong tiểu phẩm, Poehler đã nhại lại giọng điệu của bà Bondi bằng câu thoại: “Tên tôi là Pam Bondi. Tôi đánh vần nó bằng chữ ‘i’ vì tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các vị. Thời gian của tôi rất quý giá. Bộ Tư pháp có nhiều chiến dịch đang diễn ra và chúng tôi đang di chuyển nhanh như mắt của Kash Patel – rất nhanh theo nhiều hướng cùng một lúc.”
Nữ diễn viên Tina Fey, bạn cũ của Poehler tại SNL, cũng xuất hiện trong vai Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, mang theo một khẩu súng AR-15. Fey đùa rằng: “Đúng vậy. Đó là tôi, Kristi Noem. Tôi đánh vần tên mình bằng chữ ‘i’ vì đó là cách tôi nghĩ nó được đánh vần. Và tôi là người hiếm có ở Washington D.C.: một người tóc nâu mà Donald Trump lắng nghe.”
Bà Bondi, dù chương trình có nhiều lời chế giễu, đã bày tỏ sự thích thú với màn nhái lại này trên mạng xã hội và mời bà Noem cùng tham gia. Bà viết trên X: “@Sec_Noem, chúng ta có nên tái hiện bức ảnh này ở Chicago không? Yêu Amy Poehler!”
Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa, bà Tricia McLaughlin, cũng bình luận: “SNL hoàn toàn đúng – sự trì trệ của Đảng Dân chủ cần phải chấm dứt!”
Chương trình SNL từ lâu đã thường xuyên chế nhạo Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông. Tuy nhiên, phần mở đầu mùa thứ 51 của chương trình đã không nhận được nhiều phản ứng từ Tổng thống Trump, mặc dù có một màn nhái lại ông do diễn viên James Austin Johnson thể hiện.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Abigail Jackson, đã gọi chương trình này là “lãng phí thời gian” và cho biết bà có những việc “giải trí hơn” để làm thay vì xem SNL.
Bài báo này được cập nhật ngày 12 tháng 10 năm 2025, theo nguồn tin từ Fox News Digital.