Căng thẳng gia tăng giữa Pakistan và Afghanistan khi các cửa khẩu biên mậu chính thức đóng cửa sang ngày thứ hai liên tiếp sau các cuộc đụng độ chết người vào cuối tuần. Hàng trăm người đã bị kẹt lại ở biên giới.
Cuộc giao tranh bắt đầu từ tối thứ Bảy, khi lực lượng Afghanistan bị cáo buộc tấn công nhiều chốt gác quân sự của Pakistan. Phía Afghanistan tuyên bố đã tiêu diệt 58 binh sĩ Pakistan, đáp trả các vụ vi phạm lãnh thổ và không phận của Pakistan. Tuy nhiên, quân đội Pakistan đưa ra con số thấp hơn, cho biết họ đã mất 23 binh sĩ và tiêu diệt hơn 200 “phần tử khủng bố Taliban và các nhóm liên quan” trong vụ nổ súng đáp trả dọc biên giới.
Dù có một lệnh ngừng bắn tạm thời dường như đang được tuân thủ, các nhà chức trách vẫn chưa cho biết khi nào biên giới sẽ được mở lại. Cửa khẩu Chaman ở phía tây nam đã đóng cửa đối với thương mại, dù đã tạm thời cho phép khoảng 1.500 công dân Afghanistan bị kẹt từ hôm Chủ Nhật được đi bộ về nước.
Cửa khẩu quan trọng Torkham ở phía tây bắc vẫn đóng cửa với mọi hoạt động di chuyển và giao thương. Nhiều người Afghanistan, bao gồm cả những người đang chờ rời Pakistan do chiến dịch trấn áp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, cho biết họ đã phải chờ đợi tại cửa khẩu Torkham từ hôm Chủ Nhật.
Mối quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng, đặc biệt là sau khi chính phủ Taliban cáo buộc Pakistan thực hiện các cuộc không kích tại thủ đô Kabul và một khu chợ ở miền đông Afghanistan vào tuần trước. Pakistan chưa từng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.
Đây là cuộc đụng độ đẫm máu nhất từ trước đến nay giữa hai nước và cho thấy sự thù địch ngày càng sâu sắc, trong bối cảnh Pakistan cáo buộc Afghanistan che giấu các thành viên của Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), nhóm mà Islamabad cho là chịu trách nhiệm cho nhiều vụ tấn công chết người trong nước. Kabul phủ nhận cáo buộc này.
Thông tin được tổng hợp theo tin từ Associated Press.