QUETTA, Pakistan – Một vụ tấn công tàn bạo vừa xảy ra tại tỉnh Balochistan bất ổn ở tây nam Pakistan, khi các tay súng bắn chết một cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ đội ngũ y tế thực hiện chiến dịch tiêm chủng bại liệt.
Sự việc diễn ra vào thứ Ba tại quận Noshki. Quan chức cảnh sát địa phương, Mohammad Hassan, xác nhận rằng các nhân viên y tế may mắn thoát nạn mà không bị thương.
Hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Tuy nhiên, nghi ngờ lớn nhất đang đổ dồn vào các nhóm ly khai và Taliban Pakistan, những kẻ đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường trong những tháng gần đây.
Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đã lên án mạnh mẽ vụ việc, cam kết sẽ có hành động cứng rắn với những kẻ đứng sau. Vụ tấn công xảy ra chỉ một ngày sau khi Pakistan phát động chiến dịch tiêm chủng bại liệt toàn quốc, đặt mục tiêu bảo vệ 45 triệu trẻ em khỏi căn bệnh nguy hiểm này.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Pakistan và nước láng giềng Afghanistan là hai quốc gia duy nhất trên thế giới vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn virus bại liệt.
Từ đầu năm đến nay, Pakistan đã ghi nhận 10 trường hợp nhiễm bại liệt tại nhiều khu vực khác nhau, bất chấp các chiến dịch tiêm chủng liên tục. Năm ngoái, quốc gia Nam Á này chứng kiến số ca bại liệt tăng vọt lên 74 trường hợp, so với chỉ 1 trường hợp được báo cáo vào năm 2021.
Đáng buồn, đây không phải lần đầu tiên các đội tiêm chủng bại liệt và lực lượng bảo vệ họ trở thành mục tiêu tấn công. Từ thập niên 1990 đến nay, đã có hơn 200 nhân viên y tế và cảnh sát bảo vệ bị sát hại trong các vụ bạo lực tương tự tại Pakistan, theo tin từ Associated Press.