Pakistan đã ban hành cảnh báo lũ lụt hôm thứ Tư cho một số quận phía nam, dự báo mưa như trút nước, trong khi các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích ở vùng tây bắc, nơi lũ lụt nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người trong tuần qua.
Cảnh báo mới nhắm vào các khu vực phía nam từng bị tàn phá bởi lũ lụt thảm khốc do biến đổi khí hậu gây ra vào năm 2022, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia cho biết lượng mưa dự kiến lên tới 100 milimét (khoảng 4 inch) trong 24 giờ tới có thể làm ngập các tuyến đường cao tốc, gây gián đoạn giao thông và làm hư hại mạng lưới điện cũng như viễn thông ở Karachi, Hyderabad, Thatta, Badin, Mirpurkhas và Sukkur thuộc tỉnh Sindh phía nam.
Ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong các sự cố liên quan đến mưa trên toàn quốc trong 24 giờ qua, cơ quan quản lý thiên tai cho biết, chủ yếu ở vùng Gilgit-Baltistan phía bắc và thành phố Karachi, nơi mưa lớn vào thứ Ba đã gây ngập lụt đường phố và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày. Các trường học ở Karachi vẫn đóng cửa.
Pakistan đã hứng chịu lượng mưa gió mùa cao hơn mức trung bình, khiến ít nhất 746 người thiệt mạng kể từ ngày 26 tháng 6.
Trong khi đó, lực lượng cứu hộ ở vùng tây bắc tiếp tục nỗ lực tìm kiếm gần 150 người mất tích tại huyện Buner, nơi nước lũ cuốn theo những tảng đá lớn và bùn đất đã san phẳng các làng mạc, biến nhà cửa thành đống đổ nát. Các đội tìm kiếm, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ của quân đội, đã kéo thêm nhiều thi thể từ đống đổ nát, trong khi người thân lo lắng theo dõi.
Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng Tư lệnh Quân đội hùng mạnh của đất nước, Thống chế Asim Munir, dự kiến sẽ đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Thung lũng Swat và Buner vào cuối ngày thứ Tư.
Mohammad Suhail, người phát ngôn dịch vụ khẩn cấp, cho biết số người chết ở Buner đã tăng lên 290 sau khi tìm thấy thêm nhiều thi thể. Ông cho biết lực lượng cứu hộ đã phân phát lều, chăn, dụng cụ nấu ăn, thực phẩm sẵn sàng để ăn và nước uống sạch trong khu vực, trong khi những người khác đang nỗ lực khôi phục điện ở vùng bị tàn phá. Hầu hết các con đường bị hư hại ở Buner đã được mở lại.
Những người sống sót kể lại những câu chuyện kinh hoàng về dòng nước lũ bất ngờ cuốn theo đá tảng và gần như không cho phép người dân chạy đến nơi an toàn. Nhiều người dân đổ lỗi cho chính phủ vì đã không đưa ra cảnh báo sớm, theo tin từ Associated Press.