Ông Zohran Mamdani, 34 tuổi, một nhà xã hội chủ nghĩa dân chủ, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng New York, trở thành thị trưởng Hồi giáo và gốc Nam Á đầu tiên của thành phố. Sự trỗi dậy nhanh chóng của ông từ một nhân vật ít được biết đến đã thu hút sự chú ý trên toàn quốc, với nền tảng cánh tả cấp tiến của ông đã thu hút những người cấp tiến, gây chấn động đảng Dân chủ và vấp phải sự chỉ trích từ Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng hòa.
Mamdani, sinh ra ở Uganda và chuyển đến New York năm 7 tuổi, đã trở thành công dân Mỹ năm 2018. Trước khi tham gia chính trị, ông làm cố vấn nhà ở, giúp đỡ những chủ nhà có thu nhập thấp ở Queens chống lại việc bị đuổi khỏi nhà. Năm 2021, ông được bầu vào Hội đồng Bang New York đại diện cho Khu vực 36 ở Queens.
Chiến dịch tranh cử thị trưởng của ông tập trung vào việc làm cho thành phố an toàn hơn và giá cả phải chăng hơn. Các kế hoạch của ông bao gồm đóng băng tiền thuê nhà trong bốn năm đối với 1 triệu căn hộ được kiểm soát tiền thuê nhà của thành phố, tạo ra một mạng lưới các cửa hàng tạp hóa thuộc sở hữu của thành phố và làm cho xe buýt công cộng miễn phí. Ông cũng muốn tăng lương tối thiểu của thành phố lên 30 đô la một giờ vào năm 2030.
Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng các kế hoạch của Mamdani là không thực tế và sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế thành phố. Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết bà sẽ không ủng hộ kế hoạch tăng thuế đối với người giàu của tân thị trưởng. Tổng Thống Donald Trump cũng đe dọa cắt nguồn tài trợ liên bang cho chính quyền Mamdani.
Trong bài phát biểu chiến thắng của mình, Mamdani đã trực tiếp nói với Tổng Thống Donald Trump: “Tổng Thống Donald Trump, vì tôi biết ông đang theo dõi, tôi có bốn từ dành cho ông: Hãy tăng âm lượng lên. Để đến được bất kỳ ai trong chúng tôi, ông sẽ phải vượt qua tất cả chúng tôi”. Theo BBC News.




















