Trong bài phát biểu ở North Carolina hôm Thứ Tư, Phó Tổng Thống JD Vance đã dừng lại để chào đón một cậu bé từ đám đông, người này thú nhận đã trốn học để có cơ hội chụp ảnh.
Một cậu bé gần khu vực báo chí đã lên tiếng trong một phiên hỏi đáp và ông Vance đã mời em lên phát biểu.
“Hôm nay cháu trốn học,” cậu bé tên Henry nói. “Cháu tự hỏi liệu cháu có thể chụp ảnh với ông được không.”
Ông Vance mỉm cười và ra hiệu cho Henry lên sân khấu khi cả phòng vỡ òa trong tiếng cổ vũ.
Theo nguồn tin từ Fox News, ông Vance trả lời: “Henry nói ‘Cháu trốn học. Cháu có thể chụp ảnh với ông được không?’ Chà, tôi đoán tôi phải có lý do gì đó để trốn học, vì vậy tôi cũng có thể chụp ảnh với Henry.”
Henry bước lên sân khấu với chiếc mũ có in dòng chữ Trump màu đỏ và chiếc áo phông in hình cờ Mỹ. Họ bắt tay và Henry rút điện thoại ra. Ông Vance nghiêng người chụp ảnh tự sướng khi đám đông reo hò. Phó Tổng Thống vỗ nhẹ vào lưng em và quay lại micro.