Tổng Thống Donald Trump đang đối mặt với sự phản kháng văn hóa ngày càng mạnh mẽ đối với chính sách siết chặt nhập cư, vượt ra ngoài phạm vi những người đảng phái và nhà hoạt động để lan tỏa trong giới kinh doanh, thể thao và giải trí.
Sự phẫn nộ lan rộng khi Bruce Springsteen ra mắt một ca khúc mới chỉ trích “thế lực của chính quyền Trump”, CEO OpenAI Sam Altman bày tỏ quan ngại về hành động của Sở Di trú và Hải quan (ICE), còn biểu tượng lối sống Martha Stewart cảnh báo về nguy cơ bị tấn công và thậm chí giết chết. Bà Stewart đã viết trên Instagram gửi đến hơn 2.9 triệu người theo dõi: “Mọi thứ phải và cần phải thay đổi nhanh chóng và hòa bình.”
Chỉ hơn một năm sau nhiệm kỳ thứ hai, Tổng Thống Trump đang đối diện với một cuộc nổi dậy văn hóa rộng khắp, đe dọa làm suy yếu ưu tiên đối nội, sự kiểm soát quyền lực của Đảng Cộng hòa và sức mạnh chính trị của ông trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
Phía Đảng Cộng hòa cũng có những lo ngại khi các nhà lãnh đạo đang e ngại rằng tình hình leo thang này có thể ảnh hưởng đến kết quả kiểm soát Quốc Hội vào cuối năm. Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ trung thành của Tổng Thống Trump, những người theo chủ nghĩa MAGA, vẫn phần lớn đoàn kết ủng hộ ông và chiến dịch siết chặt nhập cư đã hứa hẹn trong suốt chiến dịch tranh cử. Họ thúc giục Tổng Thống không lùi bước.
Trong khi đó, một số nhân vật có ảnh hưởng lớn trong văn hóa Mỹ lại lên tiếng phản đối. Joe Rogan, một người dẫn podcast nổi tiếng, bày tỏ sự đồng cảm với những lo ngại về chiến thuật của các đặc vụ nhập cư, đặt câu hỏi liệu Hoa Kỳ có đang trở thành Gestapo hay không.
Hơn 60 giám đốc điều hành doanh nghiệp, bao gồm cả lãnh đạo của Target, Best Buy và UnitedHealth, đã công bố một bức thư ngỏ kêu gọi giảm căng thẳng sau cái chết của Alex Pretti, một y tá 37 tuổi bị bắn chết trong cuộc đối đầu với đặc vụ liên bang.
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã gửi một bản ghi nhớ cho nhân viên bày tỏ sự “tan nát trái tim” trước các sự kiện ở Minneapolis và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng và nhân phẩm. Tỷ phú công nghệ Vinod Khosla còn sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ hơn để lên án “các đặc vụ ICE hung hăng hành động tùy tiện”.
Ngành công nghiệp giải trí, vốn thường bị coi là thành trì của phe tự do, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình. Bruce Springsteen đã phát hành ca khúc “The Streets of Minneapolis” nhằm trực tiếp đề cập đến cái chết của Pretti. Nhiều diễn viên và nghệ sĩ khác cũng lên tiếng, trong đó có Natalie Portman, Elijah Wood, Olivia Rodrigo, Billie Eilish và Mark Ruffalo, người đã mô tả cái chết của Pretti là “giết người lạnh lùng”.
Lĩnh vực thể thao cũng không ngoại lệ. Huấn luyện viên đội Minnesota Timberwolves Chris Finch gọi vụ xả súng là “không thể chấp nhận được” và bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình. Ngôi sao NBA Steph Curry cũng có cùng quan điểm, cho rằng “cần phải có nhiều thay đổi”.
Tổng Thống Trump dường như có dấu hiệu hạ giọng về vấn đề nhập cư, ít nhất là theo tiêu chuẩn của ông. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News rằng “chúng ta sẽ giảm bớt một chút”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey rằng ông đang “CHƠI VỚI LỬA” khi từ chối thực thi luật nhập cư liên bang.
Theo một cuộc thăm dò của AP-NORC, chỉ 38% người trưởng thành ở Hoa Kỳ hài lòng với cách Tổng Thống Trump xử lý vấn đề nhập cư, giảm so với 49% vào tháng 3. Tỷ lệ ủng hộ của ông trong số những người tự nhận là đảng viên Cộng hòa cũng giảm từ 88% xuống còn 76%. Một cuộc thăm dò khác của Fox News cho thấy 59% cử tri mô tả ICE là “quá hung hăng”.


































