Tổng thống Donald Trump đã leo thang cuộc khẩu chiến kéo dài với nữ diễn viên Rosie O’Donnell, khi ông cân nhắc việc tước bỏ quyền công dân Hoa Kỳ của bà sau khi bà chuyển đến Ireland đầu năm nay.
Ông Trump, 79 tuổi, đã viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng: “Vì Rosie O’Donnell không vì lợi ích tốt nhất của Đất nước vĩ đại của chúng ta, tôi đang xem xét nghiêm túc việc tước bỏ Quốc tịch của bà.”
“Bà ấy là Mối đe dọa đối với Nhân loại, và nên ở lại đất nước Ireland tuyệt vời, nếu họ muốn bà ấy. CHÚA PHÚC LÀNH CHO NƯỚC MỸ!” ông Trump nhấn mạnh.
Bà O’Donnell, 63 tuổi, đã nhanh chóng đáp trả những lời lẽ của ông Trump thông qua nhiều bài đăng trên mạng xã hội, đăng tải một loạt ảnh kèm theo chú thích chỉ trích Tổng thống Hoa Kỳ là một “kẻ lừa đảo nguy hiểm, thiếu lương tâm với chứng mất trí nhớ, thiếu sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và lòng nhân đạo cơ bản.”
Nữ diễn viên của bộ phim “A League of Their Own” cũng cho biết bà đứng đối lập với tất cả những gì ông Trump đại diện, và hàng triệu người khác cũng vậy.
Bà O’Donnell đã chuyển đến Ireland vào tháng 1, bày tỏ rằng bà sẽ không trở về Mỹ cho đến khi đất nước này an toàn cho tất cả công dân được hưởng quyền bình đẳng.
Mặc dù ông Trump có ý định trên, nhưng quốc tịch của bà O’Donnell, người sinh ra ở New York, khó có thể bị ảnh hưởng theo luật pháp Hoa Kỳ. Tu chính án thứ 14 đảm bảo quyền công dân cho bất kỳ ai sinh ra tại Hoa Kỳ, và các chuyên gia pháp lý đồng ý rằng chính phủ không thể đơn phương thu hồi quốc tịch của một công dân.
Cuộc khẩu chiến giữa bà O’Donnell và ông Trump đã bắt đầu từ năm 2006, khi bà chỉ trích ông vì sự khoan dung đối với một người đoạt danh hiệu Hoa hậu Mỹ bị cáo buộc sử dụng chất cấm và có hành vi sai trái khác. Ông Trump đã đáp trả bằng cách gọi bà O’Donnell là “kẻ thua cuộc thực sự”.
Bài báo được đăng tải bởi Ashley Hume trên Fox News Digital.