Ông Trump đi khám sức khỏe sau nhiều năm né tránh công khai thông tin y tế

Theo ABC News, cựu Tổng thống Donald Trump, 78 tuổi, đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ vào thứ Sáu, hé lộ những thông tin hiếm hoi về tình trạng sức khỏe của một người từng giữ chức vụ tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Ông Trump viết trên trang mạng xã hội của mình: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy khỏe hơn thế, nhưng dù sao thì những việc này vẫn phải làm!”.

Trong khi thường xuyên đặt câu hỏi về năng lực thể chất và tinh thần của người tiền nhiệm Joe Biden, bản thân ông Trump lại giữ kín những thông tin cơ bản về sức khỏe của mình, đi ngược lại sự minh bạch truyền thống của các đời tổng thống về các vấn đề y tế.

Lần kiểm tra sức khỏe này diễn ra tại Trung tâm Y tế Quân sự Quốc gia Walter Reed. Báo cáo chi tiết về tình trạng sức khỏe của ông Trump có thể sẽ không được công khai đầy đủ. Lần gần nhất công chúng biết về sức khỏe của ông là sau vụ ám sát hụt nhắm vào ông ở Butler, Pennsylvania vào tháng 7 năm ngoái.

Thay vì công bố hồ sơ bệnh án vào thời điểm đó, Hạ nghị sĩ Ronny Jackson, một người ủng hộ trung thành và từng là bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump, đã viết một bản ghi nhớ mô tả vết thương do súng bắn vào tai phải của ông Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS vào tháng 8 năm ngoái, ông Trump nói rằng ông “rất sẵn lòng” công bố hồ sơ bệnh án của mình nhưng chưa bao giờ thực hiện.

Ông Trump trẻ hơn ông Biden ba tuổi. Tuy nhiên, vào ngày nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1, ông Trump lớn hơn ông Biden 5 tháng so với thời điểm ông Biden nhậm chức năm 2021, đưa ông Trump trở thành tổng thống lớn tuổi nhất từng tuyên thệ nhậm chức.

Trước bản ghi nhớ của ông Jackson, người dân Mỹ chưa từng thấy thông tin chi tiết quan trọng nào về sức khỏe của ông Trump kể từ tháng 11 năm 2023, khi bác sĩ Bruce A. Aronwald công bố một bức thư trùng với dịp sinh nhật lần thứ 81 của ông Biden, nói rằng ông Trump có sức khỏe thể chất và tinh thần “xuất sắc”.

Bức thư được đăng trên nền tảng mạng xã hội của ông Trump, không chứa bất kỳ chi tiết nào, bao gồm cân nặng, huyết áp và mức cholesterol của ông Trump, hoặc kết quả của bất kỳ xét nghiệm nào. Thay vào đó, ông Aronwlad viết rằng ông đã khám cho ông Trump vào mùa thu năm đó và thấy rằng “các cuộc kiểm tra thể chất của ông ấy đều nằm trong phạm vi bình thường và các cuộc kiểm tra nhận thức của ông ấy đều đặc biệt”, đồng thời lưu ý rằng ông Trump đã “giảm cân”.

Ông Trump đã được điều trị tại Walter Reed vì căn bệnh coronavirus nghiêm trọng vào năm 2020. Trong thời gian đó, bác sĩ của ông Trump đã đưa ra một tiên lượng tốt đẹp về tình trạng của ông, mặc dù Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows nói rằng một số dấu hiệu sinh tồn của ông Trump “rất đáng lo ngại”.

Sau khi hồi phục, nhiều chi tiết hơn đã xuất hiện cho thấy ông Trump bị bệnh nặng hơn những gì ông tiết lộ.

Tuy nhiên, ông Trump phần lớn từ chối nói thêm về sức khỏe của mình vào thời điểm đó, thay vào đó, ông đã tham gia một cuộc “đánh giá” và phỏng vấn y tế từ xa, được ghi hình trước trên kênh Fox News. Cuộc phỏng vấn đó được thực hiện bởi bác sĩ Marc Siegel, một cộng tác viên của Fox News, người đã đặt câu hỏi về khả năng thể chất của bà Hillary Clinton để phục vụ với tư cách là tổng thống vào năm 2016 và sau đó kêu gọi Nhà Trắng của ông Biden kiểm tra sự nhạy bén về nhận thức của tổng thống khi đó.

Trong khi đó, vào tháng 11 năm 2019, chuyến đi của ông Trump đến Walter Reed để kiểm tra sức khỏe đã bị bỏ qua trong lịch trình công khai của ông, phá vỡ quy tắc của Nhà Trắng là thông báo trước cho công chúng về những chuyến đi đó.

Chuyến thăm được tiết lộ ba ngày sau đó, với việc ông Trump tiết lộ rằng ông đã có một “cuộc kiểm tra thể chất rất thường lệ”. Nhà Trắng đã đưa ra một tuyên bố tiếp theo từ bác sĩ riêng của tổng thống khi đó, Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Sean Conley, nói rằng đó là một “cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch” được giữ “ngoài hồ sơ” do những bất ổn về lịch trình.

Có thể nói, những bình luận nổi tiếng nhất trong quá khứ của ông Trump về sức khỏe của chính mình là trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào tháng 7 năm 2020, khi ông liệt kê “Người. Phụ nữ. Đàn ông. Máy ảnh. TV” trong khi cố gắng chứng minh khả năng nhận thức của mình.

Ông Trump nói rằng một tập hợp các danh từ đó, hoặc những danh từ tương tự, được nêu theo thứ tự, đã chứng minh sự phù hợp về tinh thần — và là một phần của bài kiểm tra nhận thức mà ông đã vượt qua.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú