Tổng Thống Donald Trump đã có một cuộc gặp gỡ thân thiện với Tổng Thống Nam Hàn Lee Jae Myung tại Tòa Bạch Ốc, sau những lời cảnh báo ban đầu trên mạng xã hội về việc có thể không làm ăn với Seoul.
Theo nguồn tin từ ABC News, Tổng Thống Lee đã hết lời ca ngợi Tổng Thống Trump, từ việc khen ngợi cách bài trí của Tòa Bạch Ốc, kêu gọi ông Trump tiếp tục giúp đỡ các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, và thậm chí đề xuất xây dựng một Trump Tower ở Bắc Hàn.
Đáp lại, Tổng Thống Trump nói: “Chúng tôi đã biết nhau và rất hòa hợp.” Ông Trump cũng chúc mừng ông Lee đã đắc cử và nói “chúng tôi ủng hộ ông 100%.”
Sự thay đổi thái độ này cho thấy các nhà lãnh đạo thế giới đang học hỏi từ những cuộc gặp trước đây giữa Tổng Thống Trump và các nguyên thủ quốc gia khác, khi mà việc ca ngợi và tâng bốc dường như là con đường hiệu quả hơn so với đối đầu để đạt được các điều khoản thương mại ưu đãi và viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ.
Ông Lee, người nhậm chức vào tháng 6, đã bắt đầu bằng cách ca ngợi một trong những dự án yêu thích của Tổng Thống Trump: thiết kế nội thất của Tòa Bạch Ốc.
Ông cũng lưu ý rằng chỉ số Dow Jones đã đạt mức cao kỷ lục và đề nghị Tổng Thống Trump, người đang nỗ lực để nhận giải Nobel Hòa bình, thống nhất hai miền Triều Tiên và thậm chí xây dựng một Trump Tower ở Bắc Hàn kèm theo một vòng chơi golf.
Trước đó, Tổng Thống Trump đã bày tỏ lo ngại về các cuộc bố ráp vào các nhà thờ và một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ bởi chính phủ mới của Nam Hàn. Tuy nhiên, ông đã không trực tiếp đối chất với Tổng Thống Lee về vấn đề này trong cuộc gặp mặt.
Ông Lee giải thích rằng công tố viên đặc biệt đã được Quốc Hội Nam Hàn chỉ định để điều tra các hành động của người tiền nhiệm Yoon, người mà ông Lee cáo buộc đã thực hiện một cuộc “tự đảo chính.”
Cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa Tổng Thống Trump và ông Lee có thể làm rõ thêm chi tiết của một thỏa thuận thương mại giữa hai nước, trong đó Seoul sẽ đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Thỏa thuận này đặt mức thuế 15% đối với hàng hóa Nam Hàn sau khi Tổng Thống Trump đe dọa mức thuế lên tới 25%.
Ông Lee cũng phải đối mặt với một vụ ám sát hụt vào tháng 1 năm 2024, khi ông bị một người đàn ông đâm vào cổ.