Tổng thống Donald Trump vừa nối lại mâu thuẫn kéo dài nhiều thập niên với nữ diễn viên hài Rosie O’Donnell khi tuyên bố trên nền tảng Truth Social rằng ông đang cân nhắc việc thu hồi quốc tịch của bà.
“Vì Rosie O’Donnell không vì lợi ích tốt nhất của Đất nước vĩ đại của chúng ta, tôi đang xem xét nghiêm túc việc tước bỏ quốc tịch của cô ấy,” ông Trump viết. “Cô ấy là một mối đe dọa đối với nhân loại, và lẽ ra nên ở lại quốc gia tuyệt vời Ireland, nếu họ muốn cô ấy. CHÚA BAN PHÚC CHO NƯỚC MỸ!”
Theo Steve Vladeck, nhà phân tích Tối cao Pháp viện của CNN và giáo sư tại Georgetown Law, lời đe dọa “trục xuất cưỡng chế” của ông Trump là “rõ ràng là vi hiến”. Ông Vladeck giải thích, vì những lý do chính đáng, việc tước bỏ quốc tịch của một công dân Hoa Kỳ là rất khó khăn, ngay cả khi việc trục xuất họ còn khó hơn. Quốc hội chỉ quy định một số ít trường hợp mà nhánh hành pháp có thể thực hiện hành động này, và Tối cao Pháp viện cũng đã công nhận những giới hạn hiến pháp quan trọng ngay cả trong những trường hợp đó.
CNN đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến lời đe dọa của Tổng thống, nhưng nguồn tin cho biết bà O’Donnell đã thu hút sự chú ý vào tuần trước sau khi đăng một video lên TikTok chỉ trích cách chính quyền Trump ứng phó với trận lũ lụt ở Texas, cáo buộc rằng Tổng thống đã “cắt bỏ tất cả các hệ thống cảnh báo sớm và khả năng dự báo thời tiết của chính phủ”, làm cản trở phản ứng của liên bang.
Bà O’Donnell chuyển đến Ireland ngay trước lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1 năm 2025, nói với CNN vào tháng 4 rằng cuộc tái đắc cử của ông Trump là lý do khiến bà đưa ra quyết định này. “Tôi biết sau khi đọc Dự án 2025 rằng nếu Trump đắc cử, đã đến lúc tôi và con của tôi thuộc giới phi nhị nguyên phải rời khỏi đất nước,” bà chia sẻ. “Tôi không hối tiếc. Chưa một ngày nào trôi qua mà tôi nghĩ đó là quyết định sai lầm. Tôi đã được chào đón bằng vòng tay rộng mở.”
Đáp lại bài đăng của Tổng thống, bà O’Donnell viết trên Instagram: “Ngài muốn thu hồi quốc tịch của tôi ư? Cứ thử đi, Vua Joffrey với lớp phấn nền màu cam. Tôi không phải là của ngài để bịt miệng. Tôi chưa bao giờ là của ngài.”
Theo tin từ ABC News, ông Trump và bà O’Donnell đã có những xung đột từ ít nhất năm 2006, sau khi bà O’Donnell – lúc đó là đồng dẫn chương trình của “The View” – gọi ông Trump là “kẻ bán hàng đa cấp trên Little House On The Prairie” và nói rằng ông đã phá sản, điều mà ông Trump phủ nhận.
Về phần mình, ông Trump đã gọi bà O’Donnell là “một kẻ thua cuộc thực sự”, “thô lỗ, cục cằn, khó chịu và ngu ngốc” và “một con heo” qua nhiều năm.