Theo một báo cáo gây chấn động từ tờ Wall Street Journal (WSJ), cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị tố vẽ hình một phụ nữ khỏa thân trong một cuốn album được chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein. Báo cáo cho biết, ông Trump đã đóng góp vào một bức thư được cho là “tục tĩu” để chúc mừng sinh nhật Epstein, trong đó có nội dung: “Chúc mừng sinh nhật — và cầu mong mọi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác.”
WSJ còn tiết lộ thêm, bức thư này có “vài dòng chữ được đánh máy bao quanh bởi hình vẽ một người phụ nữ khỏa thân” và “hai đường cong nhỏ tượng trưng cho ngực của người phụ nữ, cùng với chữ ký nguệch ngoạc ‘Donald’ dưới thắt lưng, bắt chước hình dáng của lông mu.” Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận việc viết thư hoặc vẽ hình ảnh này. Ông khẳng định: “Đây không phải là tôi. Đây là một điều giả mạo. Đó là một câu chuyện giả mạo của Wall Street Journal.”
Báo cáo của WSJ cũng đề cập đến việc cuốn album còn có thơ, ảnh và lời chúc từ những người trong giới tài chính, học giả, bạn gái cũ và bạn thời thơ ấu của Epstein. Người chịu trách nhiệm thực hiện cuốn sách này là Herbert Weitz, một người thợ đóng sách, người đã qua đời khoảng 17 năm sau sinh nhật lần thứ 50 của Epstein.
Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang ngày càng quan tâm đến hồ sơ Epstein. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt là về cách chính quyền của ông Trump trước đây xử lý vụ án này. Những người ủng hộ ông Trump cũng đã bày tỏ sự thất vọng khi mong đợi những tiết lộ bất ngờ từ các hồ sơ này. Trong những ngày gần đây, Tổng Thống Trump đã có những phản ứng gay gắt khi được hỏi về hồ sơ Epstein, thậm chí ông còn chỉ trích những người ủng hộ mình, gọi họ là “kẻ yếu đuối”.
Theo nguồn tin từ ABC News, những thông tin chi tiết này cho thấy mối quan hệ phức tạp và gây tranh cãi giữa ông Trump và Jeffrey Epstein, một nhân vật đã bị kết tội vì tội ác tình dục và có liên quan đến nhiều nhân vật có thế lực.