Ông Trump “bị nuốt chửng” bởi chính những lực lượng ông đã khuấy động

tsr ap epstein file

Washington – Tác giả Maureen Dowd nhận định Tổng thống Donald Trump giờ đây đã trở thành “nhà nước ngầm” (deep state) mà ông từng chỉ trích. Ông Trump được cho là người nắm giữ bí mật, tước đoạt tự do của người dân, vũ khí hóa chính phủ và bảo vệ giới cầm quyền.

Theo tác giả, thay vì làm sáng tỏ những góc khuất của giới tinh hoa, ông Trump lại trở thành một phần của nó, đặc biệt là trong việc che giấu thông tin liên quan đến Jeffrey Epstein. Bà Dowd so sánh ông Trump với nhân vật Lonesome Rhodes trong bộ phim “A Face in the Crowd”, một người giải trí dân túy bị nuốt chửng bởi chính những gì ông ta gieo rắc.

Nữ nhà báo cũng chỉ ra rằng ông Trump đã thất bại trong việc khiến những người ủng hộ mình quên đi vụ Epstein, thậm chí còn có những lời lẽ gay gắt với những người vẫn quan tâm đến vụ việc này. Bài viết trích dẫn phản ứng của một người ủng hộ tên Rosie, bày tỏ sự tan vỡ khi thấy cách Tổng thống Trump thay đổi lập trường.

Tác giả cũng đề cập đến việc ông Trump đe dọa tờ The Wall Street Journal vì bài báo về một bức thư và bản vẽ mà ông được cho là đã đóng góp cho một cuốn sách mừng sinh nhật của Ghislaine Maxwell, người tình của Epstein. Ông Trump kịch liệt phủ nhận cáo buộc này, nhưng các lời nói dối của ông được cho là đang dần bị phơi bày.

Bài báo còn nêu bật việc ông Trump cố gắng đổ lỗi cho các đối thủ chính trị như Barack Obama, James Comey và Hillary Clinton về việc làm giả các hồ sơ liên quan đến Epstein. Tuy nhiên, bà Dowd kết luận rằng khi bản thân trở thành một phần của vấn đề, sẽ rất khó để chỉ trích “nhà nước ngầm”.

Bài viết này được biên soạn dựa trên tường thuật của The New York Times.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú