Trong một đoạn trích từ cuốn sách sắp ra mắt, nữ nhà báo bị chỉ trích Olivia Nuzzi cho biết về người mà cô gọi là “Chính trị gia”: “Tôi yêu bộ óc của ông ấy” và lo lắng về “kẻ xâm nhập trong đó”.
Trong một đoạn trích từ cuốn sách sắp ra mắt của mình, “American Canto”, được đăng trên Vanity Fair, Olivia Nuzzi đã tiết lộ một số chi tiết về mối quan hệ của cô với Robert F. Kennedy Jr. Nuzzi, người từng là phóng viên chính trị cho New York Magazine, cho biết Kennedy đã nói với cô rằng ông không có “giun não” trong đầu, trái ngược với những gì đã được báo cáo trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông.
Nuzzi, người từng được giao nhiệm vụ viết một bài chân dung về Kennedy cho New York Magazine, đã mô tả một mối quan hệ tình cảm “số” với ông. Cô viết về việc bị cuốn hút bởi “Chính trị gia” và bày tỏ sự yêu mến đối với trí tuệ của ông, đồng thời lo ngại về khả năng có “kẻ xâm nhập” trong đó. Cô nói rằng mình “không thích nghĩ về con giun trong đầu ông ấy mà người ta thấy buồn cười”.
Kennedy được cho là đã trấn an Nuzzi rằng đó không phải là giun mà là một “hình bóng kỳ lạ” mà một bác sĩ đã xem xét và kết luận không phải là ký sinh trùng.
Tiết lộ về mối quan hệ của Nuzzi với Kennedy đã gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô, chủ yếu là do cô không tiết lộ mối quan hệ này với cấp trên tại New York Magazine khi đang đưa tin về chiến dịch tranh cử. Sau khi bị sa thải, Nuzzi cũng đã trải qua một cuộc chia tay công khai với Ryan Lizza, một nhà báo chính trị nổi tiếng khác.
Cuốn sách của Nuzzi, với những tiết lộ về Kennedy, dự kiến sẽ được xuất bản vào ngày 2 tháng 12 và có thể bán chạy hơn cuốn hồi ký của Cheryl Hines, vợ của Kennedy. Hiện tại, Nuzzi đã được Condé Nast thuê làm biên tập viên khu vực Bờ Tây của Vanity Fair.
Bài báo cũng đề cập đến những cáo buộc về hành vi trăng hoa của các thành viên gia đình Kennedy, bao gồm cả việc Mary Richardson Kennedy, vợ thứ hai của Robert F. Kennedy Jr., đã tự sát vào năm 2012 sau khi phát hiện cuốn nhật ký tình dục bí mật của chồng. Một phụ nữ tên Eliza Cooney cũng đã cáo buộc ông tấn công tình dục.
Trong cuốn hồi ký của mình, Cheryl Hines dường như cũng né tránh những sự thật không thoải mái về Kennedy, theo một bài đánh giá trên Times UK. Bài báo cho rằng cuốn sách của Hines là “một kỳ công phi thường về việc bỏ sót thông tin và sự tưởng tượng phóng đại”.
Tin tức này được trích dẫn từ Bay Area News Group.





























