Tổng thống Vladimir Putin cho biết ông có sức khỏe tốt sau đợt kiểm tra y tế kéo dài hai ngày, dù có thông tin ông đã từ chối đo huyết áp tại một hội nghị trí tuệ nhân tạo. Ông Putin, 73 tuổi, xuất hiện tại diễn đàn AI Journey ở Moscow và được mời dùng thử một ki-ốt mới do AI hỗ trợ, có khả năng đo nhịp tim và huyết áp qua máy quét đầu ngón tay.
Theo các báo cáo, Tổng thống Nga cho biết: “Tôi mới trải qua đợt kiểm tra sức khỏe hàng năm. Nó kéo dài hai ngày rưỡi, bao gồm cả việc ở lại qua đêm tại phòng khám. Cảm ơn Chúa, mọi thứ đều ổn.”
Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh những tin đồn dai dẳng về sức khỏe của ông Putin. Trước đó, một cố vấn của Ukraine đã đăng tải hình ảnh bàn tay của ông Putin lên mạng xã hội X, cho rằng “các tĩnh mạch đang phồng lên” và “có điều gì đó không ổn với bàn tay của ông Putin”.
Trong một sự kiện khác tại Moscow vào ngày 9 tháng 11, mọi người đã nhận thấy bàn tay của Tổng thống Nga bị bầm tím hoặc sưng. Vào tháng 3, Fox News Digital đã đưa tin rằng Tổng thống Zelenskyy đã dự đoán ông Putin “sẽ sớm qua đời” khi có nhiều đồn đoán về việc ông mắc bệnh ung thư hoặc bị đột quỵ.
Tại diễn đàn hôm thứ Tư, ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng con người cuối cùng có thể sống tới 150 tuổi. “Có lẽ có thể đạt tới 150 tuổi”, ông nói. “Nhưng nó sẽ luôn là quá ít, giống như tiền – luôn luôn.”. Đây không phải là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga suy ngẫm về tuổi thọ. Trong một cuộc trao đổi qua micro với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh vào tháng 9, ông đã đùa về công nghệ sinh học và cấy ghép nội tạng. “Bạn sống càng lâu, bạn càng trở nên trẻ hơn”, ông nói. “Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta thậm chí còn đạt được sự bất tử.”
Tin từ Fox News ngày 20 tháng 11 năm 2025.































