NEW YORK – Trong một diễn biến gây chấn động, ông Nicolás Maduro, người tự xưng là Tổng thống Venezuela, đã có mặt tại một phiên tòa ở New York sau khi bị bắt giữ. Ông Maduro đã gây bất ngờ khi tuyên bố mình là “tù binh chiến tranh” và bị “bắt cóc” trong phiên tòa.
Theo tin từ BBC News, ông Maduro đã xuất hiện tại tòa án thành phố New York vào chiều thứ Hai, đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Trong khi chờ đợi phiên tòa, ông Maduro đã khiến những người có mặt ngỡ ngàng khi khẳng định rằng ông là “tù binh chiến tranh”.
Trong phiên tòa kéo dài 40 phút, ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores, đã không nhận tội trước các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Ông Maduro khẳng định: “Tôi vô tội. Tôi là một người đàng hoàng,” trong khi bà Flores cũng nhấn mạnh rằng bà “hoàn toàn vô tội”.
Hai người bị bắt tại tư dinh ở Venezuela vào cuối tuần qua, trong một chiến dịch bất ngờ của lực lượng Hoa Kỳ. Họ đã được di chuyển đến tòa án bằng xe bọc thép. Tại tòa, ông Maduro đã cẩn thận ghi chép các diễn biến và đề nghị thẩm phán cho phép giữ lại các ghi chú này sau phiên tòa.
Trong khi đó, bà Flores xuất hiện với băng trên mắt và trán do bị thương trong vụ bắt giữ. Các luật sư của bà yêu cầu được cung cấp sự chăm sóc y tế thích hợp, bao gồm cả việc kiểm tra X-quang vì nghi ngờ bị gãy xương sườn.
Hiện tại, ông Maduro và vợ vẫn bị giam giữ, và phiên tòa tiếp theo đã được lên lịch vào ngày 17 tháng 3 tới.
Vụ việc này không chỉ thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế mà còn đặt ra nhiều câu hỏi pháp lý và chính trị phức tạp.





























