Một ông nội 70 tuổi ở Pasadena cho biết ông đã bị hành hung dã man khi đang dắt chó đi dạo. Vụ việc xảy ra sau khi ông tranh cãi với một người đàn ông về luật lệ dắt chó bằng dây xích.
Theo lời kể của ông Bill Woods, sự việc bắt đầu khi chú chó Kibble của ông, một giống Labrador màu sô cô la, đánh hơi một trong hai cô gái trẻ đang đi cùng cha của họ. Sau khi ông Woods gọi chó quay lại, người đàn ông kia đã lớn tiếng chỉ trích việc thả rông chó ở nơi công cộng là vi phạm pháp luật. Cuộc cãi vã sau đó leo thang, và cuối cùng người đàn ông đã xông vào hành hung ông Woods.
Ông Woods cho biết người đàn ông đã xô ngã ông hai lần. Vụ việc xảy ra nhanh chóng và khiến ông bị thương tích, kính mắt của ông cũng bị văng ra xa.
Cảnh sát Pasadena hiện đang điều tra vụ việc. Chính quyền thành phố đã lên tiếng, nhấn mạnh rằng dù luật pháp có quy định về việc dắt chó bằng dây xích, thì điều đó không phải là lý do để gây ra bạo lực.
Theo Fox 11 News.