Cựu Dân biểu George Santos của New York đã đăng một thông điệp nhân Ngày Cựu chiến binh, nhưng bị nhắc lại về cáo buộc lừa đảo một cựu binh Hải quân. Ông Santos, người từng được Tổng Thống Donald Trump ân xá, bị tố đã biển thủ số tiền quyên góp cho chú chó nghiệp vụ của cựu binh này, theo tin từ tờ New York Daily News.
Theo đó, ông Richard Osthoff, một cựu binh từng vô gia cư và tàn tật, tố cáo ông Santos đã quyên góp $3,000 để phẫu thuật cho chú chó Sapphire của mình, nhưng sau đó giữ lại số tiền khiến chú chó chết vì khối u. Ông Osthoff nói rằng chú chó đã giúp ông vượt qua những thời điểm khó khăn và từng cứu mạng ông khỏi ý định tự tử.
Ông Santos từng phủ nhận việc quen biết ông Osthoff và gọi những cáo buộc này là “điên rồ”. Sau khi Tổng Thống Donald Trump ân xá cho ông Santos, ông Osthoff bày tỏ sự thất vọng và nói rằng ông cảm thấy như bị tổn thương một lần nữa. Ông Osthoff cũng cho biết ông đã mất quyền tiếp cận bác sĩ tâm lý và bác sĩ chăm sóc chính của mình kể từ khi Tổng Thống Donald Trump trở lại nắm quyền. Ông đang cân nhắc kiện ông Santos và yêu cầu một lời xin lỗi từ ông Santos cũng như từ tất cả những người đã từng phục vụ trong quân đội.


































