Tỷ phú Elon Musk đang tiến hành sáp nhập các công ty khám phá không gian SpaceX và trí tuệ nhân tạo xAI thành một thực thể duy nhất, chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra trong năm nay.
Theo thông báo ngày thứ Hai của SpaceX, thương vụ này nhằm mục đích củng cố vị thế của ông Musk trong cả lĩnh vực công nghệ tên lửa và trí tuệ nhân tạo. Động thái này sẽ kết hợp các dịch vụ của ông, bao gồm chatbot AI Grok, công ty viễn thông vệ tinh Starlink và nền tảng mạng xã hội X.
Ông Musk đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh phát triển các công nghệ cho phép trung tâm dữ liệu hoạt động ngoài không gian, nhằm giải quyết chi phí điện năng và tài nguyên khổng lồ trong việc xây dựng và vận hành hệ thống AI trên Trái Đất. Ông tin rằng việc hợp nhất công ty sẽ giúp đạt được mục tiêu này dễ dàng hơn.
Trong một tuyên bố trên website của SpaceX, ông Musk ước tính rằng “trong vòng 2 đến 3 năm tới, cách thức có chi phí thấp nhất để tạo ra năng lực tính toán AI sẽ là ở ngoài không gian”, với lý do “ngoài không gian luôn có nắng”.
Tuy nhiên, quan điểm này không được chia sẻ bởi nhiều công ty khác đang xây dựng trung tâm dữ liệu, bao gồm cả Microsoft. Chủ tịch của Microsoft, ông Brad Smith, bày tỏ sự ngạc nhiên nếu các công ty chuyển từ mặt đất lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.
SpaceX không phải là công ty đầu tiên xem xét ý tưởng đặt trung tâm dữ liệu AI trong không gian. Google vào năm ngoái đã tiết lộ một dự án nghiên cứu mới mang tên Project Suncatcher.
Ông Musk đã từng sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với nhiều công ty để kết hợp các hoạt động trước đây. Công ty xe điện Tesla của ông đã mua lại SolarCity, một công ty khác của ông, cách đây một thập kỷ. Gần đây hơn, xAI đã mua lại nền tảng mạng xã hội X của ông.
Bên cạnh các nỗ lực về trung tâm dữ liệu không gian, xAI cũng đang mở rộng hoạt động trên Trái Đất. Giới chức Mississippi hồi tháng trước đã công bố kế hoạch chi 20 tỷ USD để xây dựng một trung tâm dữ liệu gần biên giới với Tennessee.
Ông Musk cũng hy vọng công ty kết hợp này cuối cùng sẽ giúp ông đạt được một mục tiêu dài hạn khác: phổ biến hóa việc định cư trên các hành tinh khác để phòng ngừa các thảm họa trên Trái Đất. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tuần trước, ông Musk đã ví von nhân loại như “một ngọn nến nhỏ trong bóng tối bao la, một ngọn nến nhỏ của ý thức có thể dễ dàng vụt tắt”.
Thông tin trên được tổng hợp từ hãng tin Associated Press (AP).




































