Theo một bài viết của Thomas Elias trên tờ Mercury News, cuốn hồi ký mới của bà Kamala Harris có thể làm mất lòng nhiều đồng minh tiềm năng và nguồn tài trợ lớn cho chiến dịch tranh cử tổng thống trong tương lai.
Trong cuốn sách “107 Days”, bà Harris dường như chỉ trích Thống đốc Illinois J.B. Pritzker vì sự chậm trễ trong việc ủng hộ bà sau khi ông Joe Biden trao đề cử lại cho bà. Bà cũng nhắc đến việc Thống đốc California Gavin Newsom không trả lời cuộc gọi đầu tiên của bà, thay vào đó nhắn tin lại rằng đang đi bộ đường dài.
Ngoài ra, bà Harris còn nhận xét Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro là “quá tham vọng” và Thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly “thiếu kinh nghiệm chính trị”. Về Pete Buttigieg, bà cho rằng việc chọn một người đồng tính nam làm phó tổng thống sẽ là một “rủi ro lớn”.
Những lời chỉ trích này làm dấy lên câu hỏi liệu bà Harris có thực sự muốn tranh cử tổng thống vào năm 2028 hay không. Theo ông Elias, việc bà công khai chỉ trích nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong đảng có thể gây khó khăn cho việc kêu gọi sự ủng hộ và tài trợ trong tương lai. Bài viết trên Mercury News đặt ra nghi vấn về ý định chính trị của bà Harris trong bối cảnh mới này.
Liệu đây có phải là một chiến lược mới, hay chỉ là một sai lầm trong cách xây dựng quan hệ chính trị? Câu trả lời có lẽ sẽ được hé lộ trong những năm tới.