Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Al Green đã lên tiếng bày tỏ sự biết ơn đối với một thẩm phán liên bang đã ra lệnh đoàn tụ một người mẹ với con trai mất tích của cô, người đang bị giam giữ tại một trung tâm tạm giữ.
Vụ việc xảy ra vào ngày 4 tháng 10. Cậu bé 15 tuổi, được cho là mắc chứng tự kỷ, đã ở cùng mẹ khi bà đang bán trái cây. Cậu bé xin phép đi vệ sinh, nhưng mẹ cậu bị phân tâm bởi một khách hàng. Khi người mẹ quay lại, cậu bé đã biến mất.
Một ngày sau, các nhân viên Sở Cảnh sát Houston đã bắt giữ cậu bé, người này khai rằng mình vô gia cư và không có gia đình ở Hoa Kỳ. Trong nhiều tuần sau đó, cậu bé được cho là vẫn bị giam giữ. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh trả cậu bé về với mẹ.
“Tôi biết ơn vì lòng nhân ái mà thẩm phán đã thể hiện, cũng như những nỗ lực của Luật sư Raed Gonzalez và Giám đốc Điều hành FIEL Houston Cesar Espinosa, trong việc đoàn tụ gia đình này,” Congressman Green cho biết trong một tuyên bố, theo tin từ KPRC Click2Houston ngày 24 tháng 11 năm 2025.
Vụ việc này nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề liên quan đến trẻ em di cư và các gia đình gặp khó khăn, cũng như vai trò của các tổ chức cộng đồng và giới chức chính phủ trong việc hỗ trợ họ.






























