Hai dân biểu Quốc hội, August Pfluger và Mike Kelly, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn bạo lực chính trị đối với sự ổn định của nước Mỹ. Bài viết, đăng trên Fox News Opinion ngày 13 tháng 7 năm 2025, đề cập đến vụ ám sát hụt Tổng thống Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại Pennsylvania, một sự kiện mà các tác giả coi là bước ngoặt lịch sử. Vụ việc này không chỉ gây ra cái chết của Corey Comperatore và làm bị thương hai người khác, mà còn được xem là động lực thúc đẩy sự phục hồi và tái đắc cử của Tổng thống Trump.
Các dân biểu lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo lực chính trị, cho rằng đó là sự tấn công vào nền tảng của nền cộng hòa và đi ngược lại các giá trị Mỹ. Họ chỉ ra rằng những vụ tấn công gần đây nhắm vào các quan chức dân cử khác, như Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và các nhà lập pháp Minnesota, là bằng chứng cho thấy đây không chỉ là vấn đề của một đảng phái mà là một cuộc khủng hoảng quốc gia.
Theo thống kê của Sở Cảnh sát Capitol, riêng năm 2024 đã có 9.474 lời đe dọa và những tuyên bố đáng lo ngại nhắm vào các thành viên Quốc hội, gia đình và nhân viên của họ. Để đối phó, cảnh sát đã thành lập Trung tâm Tình báo Bảo vệ mới nhằm xử lý tốt hơn khối lượng thông tin này. Các nỗ lực lưỡng đảng nhằm tăng cường an ninh tại Đồi Capitol, do Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hạ viện Bryan Steil khởi xướng, được đánh giá là bước đi quan trọng để bảo vệ thể chế.
Bài viết cũng đề cập đến việc Tổng thống Trump đã ký ban hành Đạo luật “One Big Beautiful Bill Act”, cung cấp hơn 1 tỷ đô la cho Sở Mật vụ để tăng cường nhân sự, đào tạo và công nghệ. Đạo luật này cũng phân bổ 300 triệu đô la để hoàn trả chi phí cho các cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong việc bảo vệ các nơi cư trú không thuộc chính phủ của Tổng thống. Ngoài ra, 1 tỷ đô la được dành cho công tác an ninh và chuẩn bị cho Thế vận hội Mùa hè 2028.
Các tác giả kết luận rằng mọi sự kiện công cộng hiện nay đều mang theo gánh nặng của ngày định mệnh đó, và việc ngăn chặn bạo lực chính trị là điều cần thiết cho sự ổn định và tương lai của quốc gia.