Oklahoma: Juneteenth làm nổi bật cuộc chiến của hậu duệ nô lệ đòi quyền công dân

Juneteenth có ý nghĩa là ngày mà những người bị bắt làm nô lệ ở Galveston, Texas biết rằng họ đã được tự do vào năm 1865. Tuy nhiên, hàng ngàn người ở Oklahoma vẫn đang đấu tranh để có được đầy đủ quyền công dân trong các quốc gia bộ lạc từng giam giữ предков của họ làm nô lệ.

Một số bộ lạc thực hành chế độ nô lệ, và năm bộ lạc ở Oklahoma – Cherokee, Seminole, Choctaw, Chickasaw và Muscogee – đã ký các hiệp ước tái thiết với Hoa Kỳ vào năm 1866, bãi bỏ chế độ nô lệ ba năm sau Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ của Tổng Thống Abraham Lincoln. Họ đã trao quyền công dân cho những người từng bị bắt làm nô lệ, thường được gọi là Freedmen, trong các bộ lạc tương ứng của họ.

Theo tin từ Associated Press, chỉ có một trong số các bộ lạc này, Cherokee Nation, tiếp tục trao đầy đủ các quyền công dân. Đối với hậu duệ của những người bị các quốc gia bộ lạc bắt làm nô lệ, Juneteenth vừa là một lễ kỷ niệm tự do cho những người gốc Phi, vừa là một lời nhắc nhở về cuộc đấu tranh của họ để được cộng đồng bản địa chấp nhận hoàn toàn, những người mà họ có chung lịch sử và trong nhiều trường hợp là tổ tiên.

Theo Rhonda Grayson, người sáng lập kiêm giám đốc của Bảo tàng Lịch sử Freedmen của Black Creek thuộc Lãnh thổ Da Đỏ Oklahoma, theo truyền thống, Freedmen ở Muscogee Nation kỷ niệm ngày giải phóng vào ngày 4 tháng 8, đánh dấu thời điểm hội đồng bộ lạc soạn thảo luật tuyên bố họ được tự do.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú