Tại vùng Hill Country, Texas, nơi vừa trải qua những trận lũ lụt tàn khốc, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vẫn đang tiếp diễn. Giữa đống đổ nát và bùn đất dọc theo sông Guadalupe, những tình nguyện viên không chỉ tìm thấy dấu vết của sự tàn phá mà còn cả những kỷ vật, những mảnh ghép của cuộc sống đã mất.
Bà Tracy Cummins, một cựu nhân viên cấp cứu, cùng chồng đã cưỡi ngựa vào khu vực bị tàn phá gần sông ở Ingram để tham gia tìm kiếm. Họ đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân bị nước cuốn trôi và văng xa hàng dặm, từ giày dép, chai nước đến quần áo.
Trong số những vật tìm được, bà Tracy đặc biệt chú ý đến một chai nước màu hồng có dán nhãn “Camp Mystic”. Khi lật chai nước lại, bà thấy có tên người được ghi ở dưới đáy. “Khoảnh khắc đó chạm đến trái tim tôi,” bà chia sẻ. “Tôi phải tìm gia đình này, mang lại cho họ một mảnh ghép dù nhỏ bé.”
Bằng kỹ năng và sự thôi thúc của người từng làm công tác ứng phó khẩn cấp, bà Tracy đã tìm đến mạng xã hội, tham gia nhóm “Found on Guadalupe River” nơi mọi người chia sẻ hình ảnh các vật dụng tìm được với hy vọng đoàn tụ chúng với chủ nhân.
Qua tìm kiếm tên trên chai nước, bà Tracy đau lòng khi đọc được bài đăng của người mẹ đang tìm kiếm vật dụng của con gái mình. Đứa bé đã qua đời trong trận lũ.
“Tôi cảm thấy mình cần phải liên lạc, dù chỉ để mang lại một chút an ủi,” bà Tracy nói thêm. “Biết rằng vật này sẽ mang lại sự thoải mái cho ai đó, đó mới là điều quan trọng.”
Theo KPRC Click2Houston đưa tin, hàng trăm vật dụng khác vẫn còn nằm rải rác dọc sông Guadalupe. Với bà Tracy Cummins, mỗi vật không chỉ là rác thải mà là một kỷ niệm đang chờ được trao trả, mang lại sự thanh thản cho những gia đình đang trong nỗi đau mất mát.