Nữ Vận Viên Vật Bóng Chuyền Mercer Qua Đời Sau Trận Chiến Ung Thư

Nữ Vận Viên Bóng Chuyền Aliyah “Ali” Waldon của Đại học Mercer đã qua đời sau trận chiến chống lại căn bệnh ung thư xương hung hãn. Cộng đồng thể thao và gia đình đang bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với một đồng đội, người con gái và người bạn đáng mến.…

a0c07799 40b2 4941 a290

Cộng đồng thể thao tại Đại học Mercer đang chìm trong tang tóc sau khi nữ vận động viên bóng chuyền Aliyah “Ali” Waldon trút hơi thở cuối cùng vào Chủ Nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2025, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư xương hung hãn.

Đội bóng chuyền Mercer đã đăng tải lời chia buồn trên mạng xã hội, bày tỏ nỗi lòng nặng trĩu: “Trái tim của chúng tôi vô cùng nặng trĩu tối nay khi toàn bộ cộng đồng Mercer thương tiếc sự ra đi của Aliyah ‘Ali’ Waldon. Ali là một đồng đội tuyệt vời, một người con gái và người bạn mà nụ cười của cô ấy có thể thắp sáng cả đấu trường Hawkins.”

Trước đó, Aliyah từng chia sẻ với kênh truyền hình 13WMAZ rằng căn bệnh bắt đầu chỉ là những cơn đau hông nhỏ, sau đó trở nên không thể chịu đựng nổi. Sau khi chụp MRI, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, một dạng ung thư hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Căn bệnh đã buộc cô phải nghỉ thi đấu trong mùa giải thứ hai để tập trung vào quá trình điều trị khắc nghiệt.

Trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh tật, Aliyah đã mang cả cộng đồng bóng chuyền lại gần nhau. Cô vẫn dành thời gian trở lại Macon để cổ vũ cho các đồng đội trong lúc bản thân đang chống chọi với ung thư, thể hiện tinh thần đồng đội và sự gắn kết. Đội bóng chuyền Mercer đã kêu gọi cộng đồng cầu nguyện cho gia đình Aliyah.

Theo tin từ 13WMAZ.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú