Alexa Anderson, một vận động viên điền kinh từng đoạt huy chương của trường trung học ở Oregon, đã tiết lộ cô bị đe dọa tính mạng và bị từ chối trao huy chương trong nhiều tháng sau khi biểu tình chống lại một vận động viên chuyển giới tại giải vô địch bang.
Anderson và bạn cùng lớp Reese Eckhard, những người lần lượt về thứ ba và thứ tư trong cuộc thi nhảy cao nữ, đã rời bục vinh quang để phản đối sự tham gia của một vận động viên sinh học nam. Sau hành động này, Anderson cho biết cô đã không nhận được huy chương hạng ba của mình trong nhiều tháng và chỉ nhận được nó sau khi đệ đơn kiện liên bang chống lại Hiệp hội Hoạt động Học đường Oregon (OSAA) với cáo buộc vi phạm Tu chính án Thứ nhất.
Trong khi chờ đợi tấm huy chương, Anderson cho biết cô đã nhận được những tin nhắn đe dọa, bao gồm cả những lời chúc cô chết, và bị yêu cầu đuổi học. Cô cũng cho biết mình đã chứng kiến những người nổi tiếng tấn công các vận động viên khác vì lên tiếng bảo vệ thể thao nữ.
Cuối cùng, Anderson và Eckhard đã nhận được huy chương của họ tại Giải thưởng Thống đốc Quốc gia Fox Nation vào tháng 11, nơi họ được vinh danh là ‘Vận động viên Yêu nước Nhất’. Tuy nhiên, Anderson cho biết cô ấy để huy chương ở nhà và đang tập trung vào mùa giải đầu tiên tại Đại học Nam Alabama.
Vụ việc này đã dẫn đến một vụ kiện pháp lý, với Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Youlee Yim You bác bỏ nỗ lực của OSAA nhằm bác bỏ các cáo buộc. Luật sư của Anderson nhấn mạnh rằng vụ kiện này không chỉ đòi bồi thường thiệt hại mà còn nhằm đảm bảo sự bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho tất cả học sinh trên toàn tiểu bang.
Bài báo được đăng tải lần đầu trên Fox News vào ngày 16 tháng 11 năm 2025.






























