RAMSEY COUNTY, Minnesota – Một nữ tài xế xe buýt trường học tại Minnesota đã được vinh danh là anh hùng sau khi dũng cảm cứu một bé trai 4 tuổi khỏi hồ Owasso, ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra. Sự việc diễn ra vào chiều thứ Năm tuần trước khi cô Mebal Kaanyi, tài xế của công ty xe buýt Schmitty & Sons phục vụ Khu Học Chánh Roseville Area, đang hoàn tất lộ trình của mình.
Theo tin từ KHOU 11, cô Kaanyi bất ngờ nhìn thấy một bé trai nhỏ đang chạy về phía hồ Owasso. Cậu bé khóc và chỉ mặc quần lót cùng áo thun ngắn tay trong thời tiết lạnh giá, không có áo khoác hay giày. Vào thời điểm đó, cô Kaanyi không hề hay biết rằng cậu bé đã được báo mất tích bởi người dì của mình, người đã gọi 911 sau khi cháu trai chạy khỏi nhà.
Trung Sĩ Matt Marson thuộc Sở Cảnh Sát Ramsey County cho biết, khi cảnh sát đến hiện trường, họ thấy cậu bé ướt sũng, được quấn trong khăn và đang ngồi trên xe buýt của cô Kaanyi. Cậu bé dường như có thể gặp khó khăn trong giao tiếp, có thể là một em bé có nhu cầu đặc biệt.
Cô Kaanyi kể lại rằng đã cố gắng giao tiếp với cậu bé qua cửa sổ xe buýt nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy về phía hồ. Khi cậu bé đẩy cổng và bước xuống nước, cậu bắt đầu vùng vẫy. Dù bản thân rất sợ nước và chưa từng bơi lội, cô Kaanyi đã không ngần ngại lao xuống để cứu đứa trẻ.
“Chỗ cậu bé bước xuống nước rất sâu, nên cháu bắt đầu vùng vẫy,” cô Kaanyi kể. “Tôi chưa bao giờ bơi trong đời… Tôi nổi da gà khi nhìn mặt nước. Tôi rất sợ nước, nhưng ngày hôm đó, tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để cứu đứa trẻ đó.”
Hành động nhanh chóng của cô đã cứu sống cậu bé. Trung Sĩ Marson khẳng định, nếu không có sự can thiệp kịp thời của cô Kaanyi, cậu bé có thể đã tử vong do hạ thân nhiệt hoặc chết đuối. Ông gọi cô là “một anh hùng, đơn giản là vậy.”
Cô Kaanyi chia sẻ, “Đây là điều mà mọi người nên làm. Chúng ta cần sống trong một xã hội mà chúng ta quan tâm lẫn nhau.” Sở Cảnh Sát Ramsey County cho biết cô Kaanyi sẽ được chính thức vinh danh bằng một giải thưởng cứu mạng.







































