Nữ sinh viên cảnh sát tương lai đối diện với căn bệnh hiểm nghèo

Giselle Navarro, nữ sinh viên 18 tuổi, thành viên chương trình cảnh sát LAPD, mắc bệnh suy thận và cần người hiến tạng. Cô gái trẻ vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành cảnh sát. Mọi người có thể giúp đỡ cô thông qua các kênh hỗ trợ được cung cấp.

Willard LAPD Cadet

Giselle Navarro, một thiếu niên đầy ước mơ trở thành cảnh sát, đang phải đối mặt với căn bệnh suy thận. Cô gái 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học Venice, đã được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng 10. Kể từ năm 3 tuổi, Giselle đã ấp ủ giấc mơ gia nhập lực lượng chấp pháp. Cô đã tham gia chương trình huấn luyện cảnh sát của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) khi mới 15 tuổi, nhanh chóng thăng hạng và gây ấn tượng với các sĩ quan.

“Cô ấy nổi bật vì có phong thái của một sĩ quan,” Sĩ quan Dịch vụ Thanh thiếu niên của LAPD, Brianna Brown, cho biết. “Cô ấy không hề rụt rè, không hề e dè và cô ấy đã sẵn sàng ngay từ ngày đầu tiên.”

Hiện tại, Giselle cần một người hiến tạng từ 18 đến 50 tuổi có nhóm máu A dương tính. Cô không hề từ bỏ ước mơ học ngành tội phạm học tại Đại học USC trước khi trở thành một sĩ quan K-9 của LAPD. Gia đình và bạn bè của Giselle đang kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Những ai muốn hỗ trợ Giselle có thể truy cập LivingDonorAssistance.org hoặc liên hệ với Marina Peralta tại Bệnh viện Cedars Sinai.

Theo NBC Los Angeles, Giselle Navarro là một tấm gương sáng về sự kiên cường và lòng quyết tâm, và câu chuyện của cô đã chạm đến trái tim của nhiều người.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú